Chỉ trong vòng 3 phút (từ phút 52 tới phút 56), Nhà ĐKVĐ Serie A đã kéo sập pháo đài Olympico với 3 bàn thắng liên tiếp, qua đó khép lại trận Siêu cúp Ý với tỉ số hoành tráng 4-0. Từng ấy là đủ để thầy trò Conte chứng minh, họ đã sẵn sàng cho mùa giải mới bất chấp những chỉ trích sau tour du đấu Hè 2013.

4-0! Juve đã khởi đầu mùa giải mới một cách đầy ấn tượng. Chiến thắng ấy đến với thầy trò Antonio Conte một cách đầy bất ngờ, vào đúng thời điểm Juve bị đặt trong vòng xoáy chỉ trích sau mùa du đấu thất vọng. Khó có thể tin rằng Olympico trong ngày Petkovic nêu cao tinh thần “chống Juve” lại dễ dàng sụp đổ trước đối thủ mà họ từng đánh bại ở bán kết Coppa Italia mùa trước.

Paul Pogba ngày càng trưởng thành trong màu áo Juventus

Như thừa nhận của Conte, Juve đã chuyển mình mạnh mẽ sau những thất bại liên tiếp ở tour du đấu Hè vừa qua. Sau thời gian dài thử nghiệm, Juve đã tìm ra phương án tối ưu cho hàng công là sử dụng cặp tiền đạo Tevez và Vucinic, chân sút sáng giá nhất mà Lão bà còn lại khi Fernando Llorente chưa thể nổ súng.

Nhưng Vucinic không phải hạt nhân kích hoạt quả bom tại Olympico đêm qua mà màn bùng nổ của Lão bà đến từ hàng tiền vệ siêu mạnh. Tưởng như Juve đã gặp khó khăn khi Marchisio dính chấn thương phải rời sân ở phút 21. Tuy nhiên, sự có mặt của Paul Pogba lại giúp tuyến giữa Juve thêm sức chiến đấu. Chính ngôi sao trẻ Les Bleus là người đã giúp Nhà ĐKVĐ Serie A cụ thể hóa ưu thế bằng bàn mở tỉ số ở phút 23, chỉ 2 phút sau khi vào sân thay Marchisio

Tevez đã có bàn thắng chính thức đầu tiên cho Juve

Lazio được thi đấu tại Olympico và thực tế họ đã tận dụng rất tốt lợi thế đó để gây sức ép lên khung thành Buffon. Tuy nhiên, do thiếu nhiều trụ cột, đặc biệt là thủ quân Stefan Mauri, hàng công Biancocelesti chủ yếu tận dụng cơ hội từ những cú sút xa. Nhưng đây là trận đấu mà thủ thành Buffon đã thi đấu quá tốt. Tính ra, “người nhện” của Juve đã cứu thua ít nhất 5 pha bóng đẳng cấp.

Trong thế trận phòng ngự phản công sở trường, Juve đã khiến gần 7 vạn khán giả có mặt tại Olympico ngỡ ngàng với những pha phối hợp, đập nhả hiệu quả đầy bất ngờ. Chỉ trong vòng 3 phút (từ phút 52-56), gã khổng lồ thành Turin đã phá nát mành lưới của Marchetti bằng 3 bàn thắng liên tiếp do công của Chiellini, Lichtsteiner và Carlos Tevez.

Lichtsteiner vốn không phải mũi công ưa thích của Conte nhưng tại Olympico, hậu vệ người Thụy Sĩ bất ngờ trở thành “khẩu súng giấu trong tay áo” của Juve. Anh đóng góp 1 bàn thắng, 2 đường kiến tạo và xứng đáng trở thành người hùng của Bianconeri trong chuyến đại náo thủ đô Roma. Điều quan trọng khác với Juve là Carlos Tevez đã có bàn thắng chính thức tại sân chơi nước Ý. Dù không quá bùng nổ như kì vọng nhưng đó đã là bước khởi đầu hoàn hảo của El Apache.

Siêu cúp Ý – Sự khởi đầu hoàn hảo của Juve cho mùa giải mới

Giành thắng lợi chung cuộc 4-0, Juve đã chứng tỏ, họ luôn đáng sợ khi bước vào mùa giải mới. Họ đã trả cả vốn lẫn lãi Lazio và đã có trong tay danh hiệu đầu tiên. Những lo lắng vẫn còn đó với Antonio Conte nhưng trước mắt, Juve vẫn là đội bóng số 1 nước Ý!

Theo bongdaso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *