Tân HLV Carlo Ancelotti đã ở rất gần thất bại đầu tiên ngay trong trận đấu thứ 2 cùng Real Madrid nếu không có sự trợ giúp của thần may mắn.

Oezil (phải) trong một pha tranh chấp với cầu thủ Lyon

Do tập huấn sớm hơn (đây là trận tổng duyệt cuối cùng của Lyon trong mùa Hè này), Lyon đã tỏ ra gắn kết hơn và dễ dàng chiếm thế chủ động trong những phút đầu tiên của trận đấu. Và ngay ở những giây đầu tiên của phút thứ 2, Clement Grenier đã bắt thủ thành Diego Lopez của Real phải làm việc sau khi tung ra cú volley đẹp mắt từ mép vòng cấm địa. 

Trong khi đó, các cầu thủ Real, ngoại trừ Cristiano Ronaldo nhập cuộc rất chậm chạp. Và họ đã phải trả giá bằng việc để Lyon ghi bàn mở tỉ số khi hiệp 1 còn chưa trôi qua một nửa thời gian. Từ đường căng ngang tưởng chừng không có gì nguy hiểm của Alexandre Lacazette ở phút 20, lại là Grenier với cú dứt điểm rất tinh tế: đệm bóng trong thế quay lưng với khung thành, khiến thủ thành Lopez hoàn toàn bị bất ngờ.

Dường như bàn thua đó khiến các cầu thủ của Real bừng tỉnh. Nếu Anthony Lopes không cảnh giác, Angel Di Maria có lẽ đã có được bàn thắng từ một pha nhả bóng lại của đồng đội. Phút thứ 30, vẫn là Di Maria có cơ hội trực tiếp đe dọa khung thành của Lyon sau một pha dốc bóng và sút xa. Đó cũng là pha bóng nguy hiểm cuối cùng của Real trong hiệp 1, và tỉ số 1-0 được giữ nguyên trước giờ nghỉ giải lao.

Real may mắn thủ hòa Lyon

Các học trò của HLV Carlo Ancelotti đã trở lại mạnh mẽ hơn trong hiệp 2, nhưng họ bất ngờ để thủng lưới bàn thua thứ 2. Phút 62, Lisandro xuất hiện đúng lúc đón đường chuyền chiến thuật của đồng đội để đệm bóng cận thành nâng tỉ số lên 2-0 cho Lyon.

Viễn cảnh về thất bại đầu tiên ngay trong trận đấu thứ 2 cùng Real đã hiện rõ trước mắt HLV Carlo Ancelotti. Nhưng rất may cho chiến lược gia người Italia, sự nhanh nhẹn của tiền đạo trẻ người Nga – Denis Cheryshev đã buộc Fares Bahlouli phải phạm lỗi trong vòng cấm. Alvaro Morata đã không bỏ lỡ quả phạt đền sau đó để rút ngắn cách biệt cho Real xuống còn 1-2.

Và khi trận đấu chỉ còn khoảng 10 phút nữa là kết thúc, Casemiro đã khéo léo chọn chỗ tung ra một cú đánh đầu từ quả đá phạt góc của đội nhà, ấn định tỉ số 2-2 cho Real.

Theo bongda+
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *