Để một Navibank Sài Gòn đang mong manh hy vọng trụ hạng cầm chân 0-0 ngay trên sân Gò Đậu ở vòng 22 V-League chiều chủ nhật, Bình Dương bỏ lỡ cơ hội giảm khoảng cách điểm số với đội đầu bảng T&T – đội hòa SLNA.
![]() |
Kesley (đỏ) gây thất vọng ở hàng công của Bình Dương những trận gần đây. Ảnh: An Nhơn. |
Sau khi để thua T&T ngay trên sân nhà ở vòng trước, Bình Dương đành nhìn chính đối thủ lao nhanh về đích khi tạo khoảng cách 5 điểm trên bảng xếp hạng. Nhưng tiếp Navibank Sài Gòn ở vòng đấu 22 , nếu giành chiến thắng, Bình Dương vẫn còn cơ hội rút ngắn khoảng cách đội đầu bảng vì T&T phải làm khách tại sân Vinh. Tuy nhiên, trước một Navibank Sài Gòn chỉ biết chiến đấu cho những hy vọng mong manh trụ hạng, chủ nhà Bình Dương lại không thể cụ thể hóa được khát vọng. Bình Dương tấn công đối thủ dồn dập suốt trận đấu, nhưng khán giả trên sân nghi ngờ về khả năng muốn làm tung lưới thủ môn Santos của hàng tiền đạo chủ nhà khi họ bỏ lỡ quá nhiều. Bình Dương phải tự trách mình lãng phí thời cơ vì vòng này T&T bị SLNA cầm hòa 0-0.
“Có một điểm tất nhiên không làm chúng tôi hài lòng. Nhưng hôm nay các cầu thủ Bình Dương đã thi đấu hết mình, tiếc là không có may mắn. Thủ môn Santos của Navibank SG hôm nay thi đấu quá hay khi chặn đứng mọi cú sút của tiền đạo Bình Dương. Khoảng cách vẫn 5 điểm với T&T, giải thì chỉ còn 4 vòng đấu, tôi cho rằng khả năng vô địch của Bình Dương càng cạn dần”, HLV Dương Ngọc Hùng nói.
Ông Hùng được mời về thay cho HLV Đặng Trần Chỉnh với mục tiêu vô địch, dù khi đó Bình Dương bị T&T hơn 2 điểm. Nhưng sau 4 trận đấu, ông phải đón nhận kết quả tệ hơn khi chỉ giúp Bình Dương có một trận thắng trước Sông Lam Nghệ An, hai trận thua và một hòa. “Tôi cũng mong muốn đoạt chức vô địch cùng Bình Dương. Thành tích không tốt tất nhiên HLV trưởng là người chịu trách nhiệm. Lúc này tôi chỉ biết động viên các học trò thi đấu hết mùa bóng rồi tính sau”, ông Hùng nói.
Theo đánh giá của HLV Mai Đức Chung – người từng dẫn dắt đội chủ sân Gò Đậu trước khi ông Chỉnh về và bị thay, Bình Dương hiện nay vẫn là đội bóng mạnh, có nhiều ngôi sao trong đội hình, nhưng không có nhiều thay đổi so với thời của ông. “Hôm nay Bình Dương chơi ép sân chúng tôi hoàn toàn. Họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không may mắn. Một điểm có được không thể cải thiện thành tích của Navibank SG, nhưng tôi hài lòng. Tôi cho rằng Bình Dương hiện tại cũng không có nhiều khác biệt trong lối chơi so với thời kỳ tôi còn nắm đội ”.
Sau những thành tích tệ hại, hy vọng giành chức vô địch dần tan biến, khán giả đến sân Gò Đậu cổ vũ đội nhà ngày càng thưa thớt. Chiều nay chỉ có khoảng vài nghìn người đến sân, con số quá ít so với Bình Dương hồi đầu mùa giải. Nhưng các cầu thủ Bình Dương vẫn được động viên nhiệt tình để có kết quả tốt trước đội bóng mà họ đã vượt qua 3-1 ở lượt đi. Ra sân với đội hình vắng Quang Thanh, Chí Công, nhưng những con người còn lại của Bình Dương vẫn đủ hạ đối thủ. Cầm bóng và tổ chức tấn công nhiều hơn, nhưng cơ hội rõ nét trong hiệp một lại thuộc về đội khách. Phút thứ 45, hàng thủ chủ nhà lơi lỏng để Hải Anh thoát xuống trống trải, nhưng Thế Anh vẫn kịp đổ người bắt bóng.
Sau giờ nghỉ, Bình Dương thi đấu mạnh mẽ hơn. Hàng loạt cơ hội được tạo ra, nhưng Kesley, Anh Đức, Vũ Phong đều không thể thắng được cột dọc và sự xuất sắc của thủ môn Santos. Cuối trận Anh Đức có pha đánh đầu buộc Santos phải chôn chân đứng nhìn nhưng lại không thắng cột dọc. Không thể chuyển biến cơ hội thành bàn thắng, các cầu thủ Bình Dương buồn bã rời sân với một điểm trước Navibank SG.
Theo VnExpress