Ông Bao Zhengbin, 56 tuổi, đã bơi khoảng 1200 km trong 33 ngày trên sông Dương Tử, đoạn bắt nguồn từ Vũ Hán (Hồ Bắc) tới Thượng Hải.
![]() |
Bao Zhengbin khi sắp tới đích. Ảnh: HLN. |
Bao Zhengbin bắt đầu cuộc hành trình ngày 7/7. Mỗi ngày ông lênh đênh trên sông khoảng 40 km và chỉ dừng lại để ăn uống trên một chiếc thuyền nhỏ mà ông kéo theo.
Sau khi hoàn thành được kỳ tích hôm 10/8, ông phát biểu: “Tôi đã ấp ủ ước mơ chinh phục con sông dài nhất Trung Quốc từ 44 năm về trước. Giờ thì tôi rất vui mừng vì cuối cùng đã đạt được ước mơ”.
Zhengbin, người Vũ Hán, còn cho biết bí quyết giúp ông làm được điều tưởng chừng như không thể ấy là nhờ chăm chỉ tập luyện thể dục mỗi ngày.
Khó khăn mà Zhengbin phải đối mặt trong suốt hành trình là những trận mưa kéo dài khiến nước sông lạnh và kéo theo lũ. Ông cũng khó chịu với những đoạn sông bị ô nhiễm. Mục tiêu tiếp theo của ông là bơi vượt sông Mississippi (Mỹ).
![]() |
Bao Zhengbin đã hét lên khi hoàn tất cuộc chinh phục: "Thượng Hải, tôi đã tới đây". |
Theo VnExpress