Chơi thiên về phòng ngự nhưng tuyển Việt Nam vẫn thua đậm vì đối thủ có đẳng cấp cao hơn lại được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn hẳn thầy trò HLV Falko Goetz.

Hy vọng vào đến vòng đấu bảng tranh vé trực tiếp dự vòng chung kết World Cup 2014 của tuyển Việt Nam gặp trở ngại lớn khi thua chủ nhà Qatar 0 – 3 ở trận lượt đi vòng sơ loại thứ hai khu vực châu Á diễn ra trên sân Al-Sadd tối 23/07.

 

Hậu vệ Văn Biển (phải) là người cuối trận cứu được một bàn thua cho tuyển Việt Nam

Nếu muốn lật ngược thế cờ, tuyển Việt Nam ít nhất phải lặp lại được kết quả thắng Qatar 3 – 0 trên sân nhà Mỹ Đình ở trận lượt về vào đêm 28/07 rồi hy vọng chiến thắng hiệp phụ hoặc đợt sút luân lưu 11 m. Đó là một nhiệm vụ quá nặng nề trong thời điểm mà thầy trò HLV Goetz không có được sự chuẩn bị chu đáo. Phải đến chiều nay 25/07, tuyển Việt Nam mới về đến Hà Nội nên cũng chỉ có 2 ngày để tập hồi phục cũng như rèn chiến thuật trước trận lượt về.

Vì thế, khó lòng đòi hỏi đội chủ sân Mỹ Đình sẽ tạo được một cuộc lội ngược dòng bất ngờ khi đối thủ không chỉ vượt trội hơn về đẳng cấp mà còn có điều kiện chuẩn bị tốt hơn hẳn.

Điều này đã được chứng minh rất rõ ở trận đấu lượt đi trên sân Al-Sadd. Cập rập sang Qatar sau khi đã thi đấu mệt nhoài ở sân chơi V-League với cường độ đá 3 trận trong 8 ngày, khoảng thời gian ngắn ngủi ở đất nước sẽ đăng cai World Cup 2022 chưa đủ để các tuyển thủ hồi phục.

Cộng thêm thời tiết khắc nghiệt ở Doha và việc cơ thể chưa thích nghi với múi giờ lệch 4 giờ khiến nhiều tuyển thủ không đạt được phong độ tốt nhất khi ra sân thi đấu. Hơn nữa, tuyến phòng ngự lần này mỏng và non kinh nghiệm trận mạc. Hậu quả là mới nhập cuộc được 6 phút, hàng phòng ngự với 5 hậu vệ (Đình Đồng đá thay Thành Lương, Chí Công đá thay Anh Tuấn là 2 thay đổi so với trận thắng Macau) đã bị xuyên thủng sau tình huống tiền vệ Mohammed chuyền bóng thoáng cho hậu vệ gốc Senegal Kasola băng vào đánh đầu mở tỉ số trận đấu.

Bàn thắng sớm càng giúp Qatar chơi hưng phấn hơn và trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của 30.000 khán giả đội chủ nhà, hàng thủ tuyển Việt Nam liên tục phải chống đỡ những đợt tấn công dồn dập. Điểm mạnh nhất của tuyển Việt Nam là tinh thần cũng chỉ giúp các học trò HLV Goetz tạo được một số tình huống phản công hiếm hoi ở cuối hiệp 1. Tiếc rằng, lần lượt Trọng Hoàng và Văn Quyết đều không thắng được hàng phòng ngự chắc chắn của Qatar.

Cũng giống như nhiều thất bại trước đây, khi thể lực giảm sút cũng là lúc tuyển Việt Nam để lộ ra những sai sót cá nhân, dù Qatar tấn công không thực sự sắc nét. Trong bàn thua thứ hai ở phút 52, thủ môn Mạnh Dũng phán đoán sai tình huống, không khép góc để hậu vệ Mubarak, một ngoại binh nhập tịch khác của Qatar, thoải mái sút vào góc hẹp nhân đôi cách biệt cho Qatar. Cũng chính thủ thành người Thanh Hóa băng ra phá bóng không dứt khoát, tạo cơ hội cho tiền đạo dự bị Yusef Ahmed ấn định chiến thắng đậm 3 – 0 cho Qatar ở phút 70.

Vẫn còn 90 phút trên sân Mỹ Đình để tuyển Việt Nam níu kéo hy vọng tiếp tục giấc mơ World Cup. Tuy nhiên, sau trận thua đậm đã được dự báo ở Qatar, tìm được một kết quả hòa ở lượt về có lẽ cũng đã là một thành công, đặc biệt khi các tuyển thủ đã có dấu hiệu quá tải vì hàng loạt trận đấu căng thẳng ở V-League cũng như sự chuẩn bị cập rập, với một phần trách nhiệm thuộc về những người quản lý ở VFF.

Theo NLD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *