Bên bờ hạnh phúc

Cuộc sống của mỗi người đâu phải lúc nào cũng bằng phẳng, êm đềm mà đôi lúccòn có những thăng trầm đòi hỏi bản thân phải mạnh mẽ, vững vàng mới có thể vượt qua được những khó khăn phía trước. Và để giữ lại được nụ cười trong trẻo, hồn nhiên sau những chuỗi ngày bất hạnh thì em Nguyễn Nhật Anh, lớp 10A6, trường THPT Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh đã phải cố gắng nỗ lực rất nhiều

Mạnh mẽ, lạc quan nhưng mấy ai biết được rằng, ngoài chịu cảnh tật nguyền thì Nhật Anh đã lớn lên trong cảnh côi cút, bơ vơ khi cha bỏ đi lúc em chưa lọt lòng còn người mẹ thì từ lúc tái hôn? sinh ra đứa em của Nhật Anh là Kỳ  Anh, bị tật 2 chân, thì cũng bỏ đi biệt xứ vì hoàn cảnh khó nghèo. Không còn cha mẹ bêncạnh, may mắn 02 em được bà ngoại nuôi Vương Ngọc Hiền – dang tay bảo bọc, lo cho 2 cháu Nhật Anh, Kỳ Anh khôn lớn nên người.

Tuy không máu mủ ruột rà nhưng hơn nửa đời người, bà Hiền đã dành trọn tình yêu cho hai đứa trẻ mồ côi như chính ruột thịt. Nhà ngoại nghèo chẳng có gì ngoài mái lá đơn sơ làm nơi che nắng che mưa nên hết bán rau, bà lại chuyển sang bán vé số, lượm ve chai để có tiền nuôi 02 đứa cháu cút côi được học hành như các bạn đồng trang lứa. Không phụ lòng ngoại, cả Nhật Anh và Kỳ Anh luôn phấn đấu học giỏi, đặc biệt Nhật Anh dẫu khiếm khuyết bản thân nhưng luôn là cậu trò nhỏ năng động, ngoài giờ học biếtđi lượm banh, múa lân… để phụ bà lo bữa cơm cho những ngày giáp Tết.

Chỉ qua vài lời tâm sự ngắn gọn của Nhật Anh nhưng những người thực hiện chương trình cảm động  trước những gì mà bà Hiền đã hy sinh cho con cháu

Dẫu không phải máu mủ, huyết thống nhưng có lẽvớingười phụ nữ mái tóc đã ngả màu sương nàythì chỉ cần một tiếng gọi thân thương “mẹ ơi”, “ngoại ơi”cũng đủ khiến trái tim của bà thấyấm áp mà quên đi những sóng gió nhọc nhằn của một đời đơn thân vất vả.

Có hạnh phúc nào bằng khi những đứa trẻ thiếu vắng tình thương như Nhật Anh, Kỳ Anh được lớn lên trong sự chở che, bảo bọc của bà. Vì vậy, dẫu cuộc sống còn nhiều chật vật, anh em của Nhật Anh phải đi bán vé số, lượm banh mướn để phụ ngoại lo bữa cơm nghèo nhưng cả 2 em luôn tìm thấy được niềm vui bên công việc của mình. Đặc biệt, Nhật Anh và Kỳ Anh luôn ra sức học tập cho dù góc nhỏ ở nhà em chỉ là mảnh chiếu nhỏ được lót tạm trên nền gạch cũ kỹ. Chặng đường phía trước còn khá dài khi Nhật Anh đang học lớp 10 còn Kỳ Anh thì đang lớp 8, ngoại đã già, khó lòng bươn chải mưu sinh nhưng chúng tôi vẫn luôn tin rằng tình thương trong mái nhà nhỏ này sẽ là cứu cánh giúp cả gia đình vững vàng hơn trước những khó khăn.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Nguyễn Nhật Anh, lớp 10A6, trường THPT Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

2/ Chương trình “Thắp sáng niềm tin”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 02706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Kim Thơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *