(TuanVietNam) – Du ký là mảnh đất màu mỡ lúc xa xôi khi lạ lẫm vẫn là ấn tượng của con người về thế giới rộng lớn bên ngoài. Đó cũng chính là những dấu chân mà người du khách đã đặt lên miền đất họ ngang qua, đầy khám phá và say mê. Những hành trình xuôi – ngược châu Âu của Dương Thụy cũng vì thế mà được ghi chép lại một cách tỉ mỉ và sinh động như những câu chuyện kể mãi chưa ngừng…
Tên sách : VENISE VÀ NHỮNG CUỘC TÌNH GONDOLA
Tác giả : Dương Thụy
Phát hành : NXB Trẻ
*****
"Tôi đến với thành phố trên mặt nước Venise vào một ngày mùa đông lạnh tê tái, sau khi trải qua 15 tiếng đồng hồ ngồi xe đò từ Pháp sang. Như để đền bù cho chuyến đi dài mệt nhọc, Venise hiện ra lãng mạn, ngộ nghĩnh và thân thiện… "
Dương Thụy không dùng nhiều lời hoa mỹ, mà chỉ nhẹ nhàng mời du khách lên đường cùng với chuyến đi của mình. Những chuyến đi trải dài từ Pháp, Thụy Sĩ qua Hà Lan rồi ngang dọc Bỉ, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Áo và cuối cùng dừng chân ở xứ sở sương mù. Mười năm công tác và tích lũy thật nhiều kinh nghiệm qua những chuyến đi đã làm dày thêm những trang sách viết về các vùng đất mà chị ngang qua, yêu thương, gần gụi phần nhiều mà ám ảnh, e ngại cũng có.
![]() |
Bìa sách Venise và những cuộc tình gondola |
Venise và những cuộc tình gondola viết nhiều về các nước châu Âu, nhưng nổi bật nhất khi đọc những trang đầu tiên là tình cảm rất đỗi trìu mến của tác giả dành cho nước Pháp. Thứ tình cảm của một người du khách ghé chơi, nhưng cũng thiết tha như của một người con đi xa lâu năm trở về.
Có lẽ bởi đã học về ngôn ngữ và văn hóa Pháp từ khá lâu, Dương Thụy đã xây dựng cho mình một tòa lâu đài của những giấc mơ về nước Pháp như miền đất hứa của chị vậy. Từ những tính từ quen thuộc mà người ta vẫn ban tặng cho thành phố của kinh thành ánh sáng hoa lệ Paris cho đến thú vui shopping, rồi cả vẻ đẹp lặng lẽ khi màn đêm buông xuống nơi đây đều được tái hiện rất rõ nét trong tiểu mục về nước Pháp của cuốn sách.
Điều thú vị dễ nhận thấy trong cuốn sách mới này là sự thu thập rất chi tiết và độc đáo về những vùng miền khác nữa xuất hiện trong từng trang viết, đó là sự tiếp nối chọn lọc của chính tác giả, nhắc đến một tỉnh Brest, rồi Đảo Thánh Michel cổ xưa 1.300 năm. Còn nữa – khám phá thú vị về Nimes – thành phố Ý ở Pháp – Saint Rémy de Provence dưới ánh mặt trời với những bức họa nổi tiếng của Van Gogh hay một chút cổ tích nhẹ nhàng với Locronan – xứ cổ của công chúa da lừa…
Tất cả dường như rất vừa vặn với giọng kể lãng đãng, đều đều như một bài hát ru giữa một sáng mùa hè trong mát.
Đến với mỗi một vùng đất mới mẻ, nơi nào cũng để lại những ấn tượng riêng biệt và gọi tên chúng là điều không quá khó khăn với Dương Thụy. Chị cảm nhận rất rõ những điều có đôi khi là giản dị thôi, nhưng lại khiến vùng đất đó trở nên thân quen lạ thường. Đất nước Hà Lan hiện ra thật sinh động và đặc biệt với thói quen dậy trễ, tất cả những con kênh thì đều nhỏ nhỏ, người dân ở đây thường sử dụng xe đạp như phương tiện di chuyển chính để tránh tắc đường và bảo vệ môi trường.
Tựa của cuốn sách nói về Venise và những cuộc tình gondola, và đó cũng là một giai thoại thú vị về thành phố lãng mạn bậc nhất thế giới này. "Hàng năm, có cả ngàn phụ nữ cô đơn trên khắp thế giới đến Venise mộng mơ với ước nguyện tìm được một mối tình. Họ thuê ghe gondola có những anh chèo ghe vạm vỡ, đẹp trai và duyên dáng.Thế là một mối tình gondola giữa những nữ du khách tỉ phú cô đơn và các chàng chèo ghe người Venise nghèo nàn ra đời… "
![]() |
Tác giả Dương Thụy – Nguồn: thvl.vn |
Những mối tình thế này hẳn là rất ngắn ngủi và mong manh, nhưng cũng bởi thế nên nhất định chúng sẽ nồng nàn và mãnh liệt. Có lẽ, yếu tố thời gian đôi khi lại chính là điểm tựa để người ta cháy hết mình trong khoảng hữu hạn nào đó của cuộc đời này.
Dương Thụy được biết và nhớ đến bởi yếu tố lãng mạn đậm nét qua các truyện đã viết, gắn với nó là bối cảnh, tình tiết và nhân vật đều lấy từ một "vùng đất khác". Đó có lẽ là nét riêng biệt mới lạ góp phần tạo nên tên tuổi của chị.
Cùng đề tài du ký châu Âu, trước đây không lâu, người đọc biết đến cái tên Ngô Thị Giáng Uyên với cuốn Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương – cũng là những trang viết về những miền đất mới, những đặc trưng và nét độc đáo của nơi đây, nơi đó cũng được Giáng Uyên tái hiện rất thành công.
Tuy cùng một đề tài, cùng là những đất nước quen thuộc như Pháp, Anh, Hà Lan, Ý, Đức, Tây Ban Nha… nhưng hai cuốn sách thể hiện những nét rất riêng biệt trong cách kể truyện cũng như cách mà họ từng bước khám phá miền đất mới.
Văn phong của Dương Thụy mang yếu tố nước ngoài lãng mạn đậm nét, người đọc có cảm giác chị đang hát một bài ca du dương. Còn Giáng Uyên thì thủ thỉ dịu dàng, giống như là chúng ta đang ngồi đối diện và nghe chị kể chỗ này hay thế nào, chỗ kia lạ ra sao.
Trong Những cuộc du hành, Paul Morand đã viết : "Đi là chết một ít, nhưng ở lại là tan vỡ thành trăm mảnh", có lẽ thật vậy. Nếu như không có những chuyến đi thì cuộc sống này thật nhảm nhạt vô chừng. Khi bắt đầu dấn thân vào những hành trình khám phá thế giới bên ngoài cũng là khi bạn bắt đầu viết nên những trang sách cuộc đời mình, khám phá những giá trị nội tại của bản thân mình. Để rồi từ đó, bạn sẽ học cách "đi" và yêu những miền đất xa lạ, những con người cùng chung sống dưới một bầu trời và đi để thấy mình trưởng thành dày dặn qua những trải nghiệm không tên.
Bởi cuộc sống là một hành trình tiếp diễn không ngừng nghỉ và đời người vốn là những chuyến đi bất tận mà những cuốn du ký đã ra đời để nhắc nhớ những du khách về những nơi mà họ đã đi qua cũng như vẫn còn rất nhiều những miền đất xa xôi chưa in dấu chân người.
Venise và những cuộc tình gondola đã thể hiện vai trò như một cuốn nhật ký hành trình, đem đến những thông tin hữu ích và xa hơn thế là niềm đam mê xê dịch như một ngọn lửa cháy âm ỉ trong huyết quản bao người trẻ tuổi mộng mơ.
Xin được trích dẫn lời của Biên tập viên báo Tuổi trẻ – Trung Nghĩa – thay cho lời kết :
"Lợi thế là một nhà văn nữ có góc nhìn nhạy cảm và quan sát tinh tế đã được Dương Thụy bộc lộ qua tập ký sự này. Đọc "Những ghi chép ngoài truyện" thú vị của Dương Thụy, những hoài niệm phiêu bạt trên dặm đường châu Âu được gợi nhớ trong lòng tôi. Các thành phố châu Âu cổ kính, yên bình và tuyệt đẹp đang tái hiện qua mắt tôi.
Những trang viết dịu dàng và sâu lắng của Dương Thụy lại thúc giục tôi lên đường hơn bao giờ hết. Vì như Dương Thụy đã kể, sau những chuyến phiêu lưu, cô luôn ấm lòng nhận ra thế giới này người tốt luôn nhiều hơn kẻ xấu. Đọc và bạn sẽ thấy… "
Tâm An – TVN