Tại châu Á, đặc biệt là Hàn Quốc và Trung Quốc, ngày càng có nhiều người mong muốn "Tây hóa" nhan sắc thông qua phẫu thuật thẩm mỹ.
Đẹp = giống Tây hơn?
Lee Min Kyung duỗi người trên thanh tập múa trong phòng múa ba lê. Cô bé 12 tuổi trông có vẻ ngượng nghịu và lo lắng trước mặt người lạ.
Mẹ của Min Kyung giải thích, cô bé thiếu tự tin và bà hi vọng sẽ giải quyết được vấn đề này nếu phẫu thuật thẩm mỹ để "Tây hóa" đôi mắt cho cô bé.
"Nếu cháu được phẫu thuật, mắt cháu sẽ trông to hơn", Min Kyung chia sẻ. Theo lời cô bé, mọi người đều chú ý đến đôi mắt híp của em. Đó là lý do tại sao cô bé nghĩ mình không xinh xắn. Một ca phẫu thuật thẩm mỹ cắt mí sẽ làm đôi mắt cô bé trông to hơn. Nhờ đó, trông cô bé sẽ có phần giống người phương Tây.
"Cháu rất háo hức. Cháu nghĩ mình trông sẽ xinh hơn bây giờ" – cô bé tâm sự và cười bẽn lẽn.
Mẹ cô bé, bà Jang Hyu Hee, cho biết, con gái bà không hề yêu cầu phẫu thuật thẩm mỹ.
"Là tôi gợi ý cho cháu, vì tôi nghĩ, điều đó sẽ giúp cháu tự tin hơn. Trong xã hội ngày nay, các bé gái phải xinh đẹp mới có thể tiến lên. Con bé lại là con gái duy nhất của tôi".
Khái niệm xinh đẹp, không phải là một khuôn mặt Á Đông, mà phải gần giống khuôn mặt của người da trắng. Đó là lời giải thích của Tiến sĩ Kim Byung Gun, Giám đốc bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ lớn nhất Hàn Quốc tại Seoul – BK Dong Yang. Bệnh viện này là một tòa nhà cao hơn chục tầng, với tất cả các phòng phẫu thuật đã chật cứng vào ngày cô bé Min Kyung thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ.
Tiến sỹ Kim cho hay, bệnh viện của ông, vốn là một trong những bệnh viện thành công nhất, được cho là "thủ phủ của phẫu thuật thẩm mỹ tại châu Á", nơi diễn ra 100 ca phẫu thuật mỗi ngày, từ tiểu phẫu cắt mí mắt đến chỉnh hình mũi và đường viền mặt.
Ông Kim Byung Gun cho biết, các bệnh nhân Trung Quốc và Hàn Quốc nói với ông rằng họ muốn có khuôn mặt giống người Mỹ.
"Họ luôn nói với tôi rằng họ không thích khuôn mặt mình", ông Kim giải thích về yêu cầu chủ yếu của bệnh nhân đến phẫu thuật thẩm mỹ. "Họ muốn một khuôn mặt xinh đẹp theo kiểu Âu Mỹ. Họ muốn có đôi mắt to giống người phương Tây, mũi cao hơn và khuôn hàm thon gọn hơn".
"Khái niệm về cái đẹp của họ gần đây đã được Tây hóa rất nhiều. Điều đó có nghĩa người châu Á hiện nay muốn khuôn mặt họ bớt nét Á Đông và thêm nhiều nét Tây phương hơn".
Không đơn thuần là một trào lưu
Ông Kim cho biết: phẫu thuật thẩm mỹ – vốn đã rất phổ biến với người Hàn Quốc – đang dần trở thành làn sóng rầm rộ trong những người Trung Quốc đại lục mới nổi. Khoảng 30% bệnh nhân của ông là người nước ngoài và trong nhóm đó có đến 90% là người Trung Quốc. Đó là lý do tại sao ông có thể nói tiếng Trung Quốc phổ thông và là đối tác kinh doanh của hai bệnh viện tư tại Trung Quốc.
Tiến sỹ Kim tin rằng, trong nền kinh tế toàn cầu, việc đầu tư vào phẫu thuật thẩm mỹ để Tây hóa gương mặt sẽ mang lại lợi ích cao gấp 100 lần, vì nó mang lại sự tự tin, một công việc tốt hơn và kiếm được bạn đời lý tưởng hơn.
Tuy nhiên, công cuộc chỉnh sửa không chỉ dừng lại ở khuôn mặt. Theo bác sỹ phẫu thuật nha khoa Jung Hak, ông đang đấu tranh chống lại một xu hướng không tốt hiện nay: Các bà mẹ Hàn Quốc mang con cái họ đến phòng khám để cắt bỏ phần cơ dưới lưỡi nối với phần cuối của miệng.
Theo Tiến sỹ Jung, họ tin rằng làm như vậy sẽ giúp người Hàn Quốc nói tiếng Anh rõ ràng hơn do người châu Á vùng Thái Bình Dương thường phát âm âm "L" không tốt. Jung cho rằng phẫu thuật chỉ để phát âm rõ hơn là sai lầm, và là kết quả của một xã hội cạnh tranh gay gắt tại Hàn Quốc.
"Trong 10 năm trở lại đây, giáo dục tiếng Anh cho trẻ đã trở thành một cuộc đua điên khùng. Bà mẹ nào cũng muốn con mình phát âm tiếng Anh tốt hơn".
Martin Wong, Tổng biên tập tạp chí nghiên cứu văn hóa quần chúng Giant Robot, cho biết việc phẫu thuật nhằm Tây hóa khuôn mặt này không phải đơn thuần chỉ là một trào lưu và không có mục đích sâu xa. Ông cho rằng, đây là một hình thái của "chủ nghĩa đế quốc về văn hóa".
"Họ đang vô tình tạo ra một thông điệp không hay về chủng tộc của mình, về việc họ đến từ đâu, và họ là ai", ông Wong cho biết. "Họ không làm việc đó có chủ đích. Họ không nói rằng họ nghĩ họ có ngoại hình thấp kém. Họ không nói rằng họ xấu xí, nhưng bằng việc phẫu thuật như vậy, họ đã vô tình truyền tải thông điệp đó".
Dẫu có thông điệp gì hay không, đối với Min Kyung mà nói, cuộc phẫu thuật trong 20 phút đó thực sự đáng tiền và giải tỏa những lo lắng trước khi phẫu thuật. Một vài tuần sau, cô bé và mẹ viết một lá thư nói rằng cô bé rất hạnh phúc với diện mạo mới của mình. Và khi vũ công 12 tuổi đó nhìn vào gương khi tập múa, cô không thấy đôi mắt một mí nữa, mà thấy một cô bé xinh xắn.
Như Nguyệt – Theo CNN – TVN