Bà Hoàng Thị Linh (50 tuổi) trú tại xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh khoảng 5 năm trở lại đây không ăn một hột cơm nào. Món “khoái khẩu” của bà là các loại hoa quả.
Bà Linh không có chồng, con, sống một mình. Cách đây khoảng 5 năm, bà Linh bị ốm nặng. Sau khi uống nhiều loại thuốc, bệnh tình bà thuyên giảm, tuy nhiên cũng từ đó, nhìn thấy cơm là sợ, không dám ăn.
"Bữa cơm" hằng ngày của bà Linh là các loại hoa quả như: cam, chuối, ổi, táo. Những lúc hết hoa quả, bà Linh có thể ăn mì tôm nhưng "không thấy ngon".
Theo bố bà Linh là ông Hoàng Gia Phương, ông không biết con bị bệnh gì mặc dù đã đưa đi các bệnh viện từ tỉnh đến Trung ương để khám.
Gần đây, bà Linh có dấu hiệu sa sút sức khỏe, ngày càng yếu đi và chỉ làm được những việc nhẹ.
Theo Đất Việt