Đầu tháng 10/2009, Báo Vĩnh Long có phản ánh trường hợp của em Võ Nhật Bình, học sinh lớp 9 Trường THCS Tân Mỹ, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn tuy bị gãy xương ống quyển chân phải nhưng em vẫn cố gắng đến trường và học tập tốt. Sự nỗ lực của bản thân em đã làm cho không ít bạn đọc thán phục và cùng đóng góp để giúp gia đình trị bệnh cho em.

Hôm qua (3/12), đại diện Báo Vĩnh Long cùng một số nhà hảo tâm đã đến thăm gia đình em Nhật Bình để hỗ trợ gia đình chữa bệnh cho em.

Chị Huỳnh Thị Cẩm Vân, mẹ của em Nhật Bình cho biết, từ năm em lên 6 tuổi thì chân phải của em trông rất yếu. Đi khám bệnh thì được bác sĩ chẩn đoán là loãng xương ống quyển. Hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn, cha đi làm phụ hồ, mẹ đi mua ve chai nên không có khả năng điều trị bệnh cho em.

Đầu tháng 7/2009, khi thấy chân em đau rất nhiều, gia đình đưa em đi chụp hình xương ống chân phải thì phát hiện xương ống đã bị gãy nên đã vay mượn trên 5.000.000đồng để trị bệnh cho em. Dù chân phải kẹp inox và không cử động được, nhưng đều đặn mỗi ngày, Bình vẫn ngồi trên xe đạp và dùng chân trái đẩy xe đến trường.

Cảm thông trước hoàn cảnh của em Võ Nhật Bình, tập thể cán bộ, phóng viên Báo Vĩnh Long và bạn đọc đã đóng góp được 3.000.000đồng, giúp gia đình đưa em lên Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP Hồ Chí Minh chẩn đoán. Riêng bà Nguyễn Thị Hoa, một nhà hảo tâm ở Phường 4, TP Vĩnh Long sẽ hỗ trợ 15.000.000 đồng để em Bình được tiếp tục điều trị theo chỉ định của bác sĩ.

Minh Trạng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *