Ông Nguyễn Văn Có, ngụ ấp Thị Tường, xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, vừa đào được củ sắn nặng 10 kg, với đường kính 30 cm, cao 1,5 m sau vướn nhà mình.

Ông Có cho biết thêm, cách đây 6 tháng, ông trồng 100 bụi sắn nhưng không bón phân, không chăm sóc vì nghĩ những bụi sắn mình trồng không sống được vì nước mặn.

Củ sắn nặng 10 kg được gia đình ông Nguyễn Văn Có thu hoạch được sau gần 6 tháng trồng.

 

Khi nghe tin nhà ông Có tìm được củ sắn lạ, một số người dân hiếu kỳ trong tỉnh Cà Mau tìm đến tận nhà ông để xem củ sắn “khủng” trên. Những người được ông Có đãi ăn củ sắn này đều cho rằng ngon hơn hẳng loại sắn mua ngoài chợ.

Một số người lớn tuổi tại địa phương cho biết, trước giờ ở vùng đất nhiễm mặn Cà Mau chưa bao giờ thấy củ sắn lạ đến vậy.

Theo Đất Việt
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *