Vài ngày qua, người dân ở Sóc Trăng và các tỉnh lân cận đổ xô đến xóm Đại Tân, ấp Bâng Cóc, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú để xem “Phật nổi” và thêu dệt nhiều chuyện không tưởng gây xôn xao dư luận.

Có mặt tại nhà ông Huỳnh Suông, nơi được cho là có “Phật nổi”, chúng tôi thấy khá đông người đang khấn vái. Ngoài nhang đèn hương khói ngày đêm, nhiều người còn xin cả “nước thánh” và nắm đất nơi được cho là có… Phật đã nổi đem về thờ cúng, trị bệnh. Ông Huỳnh Suông cho biết vào ngày 2- 5, trong lúc đào lấy đất làm nền nhà, gia đình ông đã nhặt được một tượng Phật màu đen, nặng khoảng 200 g, sau đó tin đồn “Phật nổi” lan đi khắp nơi, nhiều người hiếu kỳ đã đổ xô đến xem. 

 
Ông Thạch Tạ, Bí thư Đảng ủy xã Phú Mỹ, khuyên bà con nên thận trọng trước những tin đồn sai sự thật làm ảnh hưởng an ninh, trật tự và thuần phong mỹ tục.
 
Theo B.Huyền (Người lao động)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *