Trước khi tới đảo Nam Du, đoàn công tác của tỉnh Vĩnh Long và một số tỉnh, thành ĐBSCL cũng đã phối hợp với Hải quân vùng E đến Hòn Khoai, cùng cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng 700, Trạm Ra đa 595 và Trạm Hải đăng Hòn Khoai đón một cái Tết sớm hơn nơi đảo nhỏ.
![]() |
Các chiến sĩ hải quân chuẩn bị lá dong và tiến hành gói bánh chưng đón Tết. Ảnh minh họa |
Vì sóng to và Hòn Khoai không có cầu cảng nên hơn 100 cán bộ của đoàn công tác và các nhà báo phải vào đảo bằng cách dùng thuyền nhỏ để tăng bo nhiều chuyến. Tuy vất vả nhưng trên gương mặt ai cũng nở nụ cười vì đã mang mùa xuân đến với anh em chiến sĩ, cán bộ nơi đảo xa. Đồn biên phòng 700 đóng quân trên đảo, tuy phải ăn Tết xa nhà, nhưng các anh cảm thấy vinh dự và tự hào vì được trao nhiệm vụ bảo vệ vùng biển đảo Tây Nam, canh giữ sự yên bình cho tổ quốc.
Hòn Khoai cách đất liền hơn 20 cây số, thuộc địa phận xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Quanh Hòn Khoai còn có 5 hòn khác nên được gọi là cụm đảo Hòn Khoai, với diện tích 577 ha, đỉnh cao nhất là 318 mét so với mực nước biển. Nơi cao nhất này có hai đơn vị đóng quân là Trạm Rađa 595 và Trạm Hải đăng Hòn Khoai. Hải đăng Hòn Khoai là một trong những trạm hải đăng đầu tiên của biển Tây được xây dựng từ năm 1989, có nhiệm vụ định hướng tàu thuyền ở khu vực biển Đông và vịnh Thái Lan. Vượt qua con dốc dài hơn 4 cây số, đoàn cán bộ đã mang mùa xuân đến với hai điểm này, nơi canh sóng bầu trời và con mắt biển.
Tuy đến rồi đi, nhưng đối với các anh, mỗi chuyến thăm viếng, chúc Tết của đoàn cán bộ từ đất liền luôn niềm cổ vũ, động viên, tiếp thêm sức mạnh để các anh nắm chắc tay súng ngày đêm canh giữ vùng biển đảo, góp phần bảo vệ chủ quyền của đất nước.
Với các đoàn công tác, những chuyến thăm viếng như thế này càng tạo thêm sự gắn bó giữa đất liền với đảo xa, qua đó động viên, thôi thúc mỗi người nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ để xây dựng hậu phương thật vững chắc, góp phần tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trường Sơn