Vào một ngày cuối tháng 8/2009, trên địa bàn huyện Bình Tân xảy ra vụ ẩu đả dẫn đến chết người. Nạn nhân là một thanh niên ở độ tuổi 18 và là con trai độc nhất của một gia đình. Vụ án đã gây xôn xao dư luận ở địa phương. Và từ đây, người trong lẫn ngoài cuộc có thể rút ra những bài học quý giá trong việc giao du với bè bạn, cũng như trong quản lý, dạy dỗ con cái.
![]() |
Nguyễn Hoàng Em tại cơ quan điều tra |
Nguyễn Hoàng Em, sinh năm 1989, ngụ ấp Tân Thuận, xã Tân Quới, huyện Bình Tân, là một trong 4 bị can vừa bị khởi tố trong vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng. Theo điều tra ban đầu của công an, vào khoảng 22 giờ, ngày 28/8/2009, Hoàng Em cùng một nhóm bạn sau khi uống rượu xong, đã rủ nhau đi uống cà phê.
Đến nơi, cả nhóm gặp Nguyễn Minh Trí, sinh năm 1990, ngụ xã Thành Lợi. Chỉ vì chuyện đòi lại chiếc nón bảo hiểm đã mượn trước đây giữa Trí với một người bạn trong nhóm mà Hoàng Em và Trí bỗng có lời qua tiếng lại, dẫn đến rượt đuổi đánh nhau. Nhưng sự việc không dừng ở đây, Trí thua bỏ chạy, nhưng sau đó, Trí cùng với nhóm bạn mới tập hợp được – trong đó có Nguyễn Văn An và Đinh Sĩ Chánh – trở lại tìm Hoàng Em để trả thù. Hoàng Em đánh không lại nên bỏ đi. Giữa đường, tụ tập thêm một số bạn bè mới, Hoàng Em quay lại tiếp tục đánh nhau với nhóm của An, Sĩ, Chánh.
Nguyễn Văn An vẫn đang nằm điều trị vết thương ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ sau vụ đánh nhau với nhóm của Hoàng Em vào khuya 28/8. Người xấu số nhất trong vụ ẩu đả này là bạn của An – em Đinh Sĩ Chánh đã bị Hoàng Em dùng kéo đâm vào cổ và chết trên đường đưa đi cấp cứu.
![]() |
Em Đinh Sĩ Chánh là nạn nhân xấu số nhất trong vụ ẩu đả |
Điều thật đáng tiếc ở đây là giữa Nguyễn Hoàng Em với Nguyễn Văn An và Đinh Sĩ Chánh trước đó không hề biết nhau.
Có thể thấy, đa phần các thanh niên tham gia vụ án này đều còn rất trẻ, tuổi từ 18 đến 21, là con trong những gia đình lao động nghèo, cha mẹ chỉ lo cái ăn cái mặc, ít quan tâm dạy dỗ con cái. Riêng các bị can, ban ngày thì đi làm thuê làm mướn kiếm sống, đêm đến thì tụ tập bạn bè đi uống cà phê, nhậu nhẹt mà cha mẹ cũng không hay biết.
Điều đáng nói thêm là trong số các bị can có em học đến lớp 10, lớp 12, thậm chí vừa đậu đại học. Với trình độ học vấn như thế, lẽ ra các em phải biết khuyên can bạn bè nhưng các em đã không làm như vậy.
Quyết định khởi tố vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng ở huyện Bình Tân vào những ngày đầu tháng 9 vừa qua như một hồi chuông cảnh tỉnh đối với các bậc phụ huynh trong việc dạy dỗ con em cũng như đối với các thanh niên đang trên bước đường lập thân lập nghiệp.
Ngọc Hiếu