Tình hình căng thẳng tại Trung Đông đang có dấu hiệu leo thang và thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza đứng trước nguy cơ tan vỡ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đêm 17/3 đã ra lệnh cho quân đội nước này tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhắm vào các mục tiêu của lực lượng Hamas ở Dải Gaza.
Ảnh minh họa
Theo các nguồn tin y tế tại Gaza, số nạn nhân thiệt mạng trong loạt vụ không kích mà quân đội Israel tiến hành đã tăng lên hơn 322 người.Trong khi đó, trên Biển Đỏ, Mỹ và lực lượng Houthi tại Yemen tiếp tục tấn công qua lại. Theo giới chức y tế Palestine, đợt không kích mà quân đội Israel tiến hành ở miền Bắc và miền Trung Dải Gaza vào đêm 17/3 đã khiến hơn 322 người Palestine thiệt mạng.
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz đã cho tăng cường các cuộc không kích tại Dải Gaza theo lệnh của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Văn phòng Thủ tướng Israel nhấn mạnh động thái này diễn ra sau khi chính quyền Tel Aviv cho rằng Hamas đã “nhiều lần từ chối trả tự do cho con tin” và bác bỏ các đề xuất do Đặc phái viên của Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff và các nhà trung gian khác đưa ra.
Israel và Hamas đã không đạt được sự đồng thuận về bước tiếp theo trong giai đoạn hai của thỏa thuận ngừng bắn và thỏa thuận này đã hết hiệu lực từ ngày 01/3 vừa qua.
Nhằm gây sức ép với Israel, Houthi tuyên bố sẽ mở rộng phạm vi tấn công ra toàn bộ Biển Đỏ, Biển Ả-rập, Vịnh Aden và eo biển Bab al-Mandab cho đến khi Israel mở cửa các cửa khẩu biên giới Gaza để hàng viện trợ nhân đạo được vào khu vực.
Ngày 17/3, quân đội Mỹ tiến hành loạt không kích vào các mục tiêu của lực lượng Houthi tại thành phố cảng Hodeidah của Yemen. Theo nguồn tin từ Houthi, các cuộc không kích của Mỹ đã khiến 53 người thiệt mạng và nhiều gia đình đã phải rời bỏ nhà cửa để tránh bom đạn.
Đáp lại, hôm 18/3, lực lượng Houthi cho biết đã tiến hành cuộc tấn công thứ ba trong vòng 48 giờ nhằm vào nhóm tàu sân bay USS Harry S. Truman của Mỹ trên Biển Đỏ bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái./.
Thuận Hải