Hôm qua (29/03), các lực lượng trung thành với Tổng thống Libya Mouammar Kadhafi đã chặn được bước tiến của quân nổi dậy tại vị trí cách thành phố Syrte 60 km về phía Đông. Cách đó không xa về phía Tây, quân đội Libya khẳng định đã giải phóng được thành phố Misrata.

Ảnh minh họa

 

Trên các đường phố ở Misrata, binh lính trung thành với Tổng thống Kadhafi đã xuống đường ăn mừng thắng lợi và giơ cao ảnh chân dung của nhà lãnh đạo Kadhafi.

Hôm 28/03, các lực lượng trung thành với ông Kadhafi đã bất ngờ tấn công vào Misrata và giành lại quyền kiểm soát từ tay lực lượng nổi dậy sau khi Liên quân quốc tế chuyển mục tiêu không kích sang các khu vực khác. Chính quyền Tripoli đã tiếp tục lên án các cuộc không kích của Liên quân.

Người phát ngôn của chính phủ Libya Moussa Ibrahim nói: "Chúng tôi lên án các cuộc không kích của Liên quân quốc tế đang phá hủy nhà cửa và sát hại nhiều thường dân tại các thành phố. Tính đến nay, đã có 196 người thiệt mạng trong các cuộc không kích của họ".

Theo kênh truyền hình France 24, Misrata hiện là mục tiêu chiến lược quan trọng mà quân nổi dậy muốn đánh chiếm để làm bàn đạp tấn công Tripoli mặc dù hiện nay, lực lượng này vẫn chưa chiếm được thành phố Syrte – quê hương của nhà lãnh đạo Kadhafi.

Quốc Trung
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *