Cờ đã được hạ xuống phân nửa tại các trụ sở chính quyền và trường học vào sáng 22/8. Trung tâm Cứu trợ Thiên tai của Đài Loan chính thức ghi nhận có 153 người thiệt mạng do bão Morakot, trong khi 464 người khác vẫn còn mất tích và có thể đã bị chôn vùi trong các trận lũ bùn quét qua nhiều ngôi làng miền núi ở phía Nam.

Cơn bão cũng phá hủy một phần cơ sở hạ tầng ở miền Nam, trong đó có 260 đoạn đường phải mất đến 3 năm nữa mới khôi phục được hoàn toàn.

Lãnh đạo vùng lãnh thổ Đài Loan, ông Mã Anh Cửu, đã tham dự lễ tưởng niệm tại làng Hsiao Lin, một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Những chỉ trích về công tác ứng cứu sau bão đã khiến ông Mã Anh Cửu đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ khi đắc cử vào tháng 5 năm 2008.

Ông cho biết chính quyền sẽ điều tra nguyên nhân của việc phản ứng chậm chạp trong công tác cứu hộ của các ban, ngành có liên quan vào đầu tháng 9 tới và sẽ nêu danh tánh cụ thể của những người chịu trách nhiệm.

Thanh Tâm (Theo Reuters)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *