Tại thủ đô Mexico City của Mexico, đêm qua giờ Việt Nam, hàng ngàn người đã đổ xuống đường để hòa vào bầu không khí náo nhiệt trong cuộc diễu hành chào đón Lễ hội “Ngày của Người Chết”. Đây là sự kiện nhằm tưởng nhớ người đã khuất ở Mexico nhưng không mang tính ảm đạm mà trái lại, rất sôi động với nhiều hoạt động tưng bừng trên cả nước.

Lễ hội “Ngày của Người Chết” đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Đông đảo người dân và du khách ở thủ đô Mexico City đã được dịp ngắm nhìn các xe diễu hành cùng các vũ công trong trang phục rực rỡ di chuyển qua nhiều con đường trong thành phố. Bên cạnh những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc, thì các hình nộm khổng lồ hình bộ xương người, một biểu tượng gắn liền với lễ hội “Ngày của Người chết” cũng gây ấn tượng mạnh với khán giả.

Lễ hội “Ngày của Người Chết” chính thức diễn ra vào ngày 02/11 tới. Theo quan niệm của người dân Mexico, đây là khoảng thời gian mà linh hồn người đã khuất trở về thăm gia đình và được chào đón bằng nhiều loại thức ăn, đồ uống cùng những vật kỷ niệm.

Năm 2008, lễ hội “Ngày của Người Chết” đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Thảo Nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *