Rạng sáng nay, giờ Việt Nam, Liên hoan phim Berlin lần thứ 75, tại thủ đô Berlin của Đức, đã khép lại với Lễ trao giải Gấu Vàng.   Đạo diễn người Na Uy Dag Johan Haugerud đã xuất sắc giành chiến thắng cao nhất với bộ phim “Dreams” sau khi vượt qua tổng cộng 19 bộ phim tham gia tranh giải năm nay.
Bộ phim “Dreams” (tạm dịch “Câu chuyện Oslo: Những giấc mơ”) của đạo diễn Dag Johan Haugerud đã xuất sắc giành giải cao nhất Gấu vàng. Đây là tác phẩm chính kịch được kể thông qua một cuốn hồi ký. Phim được giới chuyên môn đánh giá là “dịu dàng, hấp dẫn và rất hài hước”.

Lễ trao giải gấu vàng tại Liên hoan phim Berlin lần thứ 75

Giải thưởng lớn của Ban Giám khảo (hay giải nhì) đã thuộc về bộ phim “The Blue Trail” (tạm dịch “Con đường màu xanh”) của đạo diễn người Brazil Gabriel Mascaro.
Trong khi đó, giải Đạo diễn xuất sắc nhất được trao cho đạo diễn người Trung Quốc Hoắc Mãnh, với bộ phim “Living the Land” (tạm dịch “Sống trong đất liền”).
Giải thưởng của Ban Giám khảo được trao cho tác phẩm The Message (tạm dịch “Thông điệp”) của đạo diễn người Argentina Ivan Fund.
Ở hạng mục dành cho diễn xuất, diễn viên người Australia  Rose Byrne đã giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai chính trong bộ phim “If I Had Legs, I’d Kick You” của Mary Bronstein, trong khi nam diễn viên Andrew Scott giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn nhà soạn nhạc kịch Broadway Richard Rogers trong tác phẩm “Blue Moon” của đạo diễn Richard Linklater.

Tường Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *