Cuối tuần qua, một người đàn ông Nam Phi đã trở thành người đầu tiên bay từ đảo Robben, nơi cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela bị giam giữ trong gần 2 thập niên, đến thành phố Cape Town bằng bong bóng bay.

Trong bộ đồ lặn màu đen, anh bay qua biển với bộ điều khiển gồm túi chứa nước, súng hơi và một cái xiên tự chế để chọc thủng bóng bay giữ thăng bằng.

Matt Silver-Vallance, 37 tuổi, đã thực hiện chuyến bay mạo hiểm trên chỉ với 200 quả bong bóng màu sắc sặc sỡ chứa đầy khí heli nhằm gây quỹ xây một bệnh viên nhi mang tên Mandela. Trong quá trình bay, Silver-Vallance đã cho nổ một số quả bóng để điều chỉnh thăng bằng. Tuy bị mất kiểm soát trong thời gian ngắn do các quả bóng bị rối, nhưng anh vẫn có thể đáp xuống mục tiêu một cách an toàn.

Silver-Vallance cho biết nguy hiểm mà anh đối mặt quá bé nhỏ so với những hiểm nguy mà cựu Tổng thống Mandela đã từng trải qua. Silver-Vallance nói thêm ngoài mục đích từ thiện, qua chuyến bay này, anh còn muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với nhà cựu lãnh đạo từng nhận giải Nobel Hòa bình năm 1993.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *