Với lòng can đảm và sự dẻo dai, khéo léo, cô Ulrike Langosch người Đức thường biểu diễn phóng từ máy bay xuống rồi nhào lộn cứ như một vũ công múa ba lê trên không trước khi buông dù. Những màn trình diễn đẹp mắt ấy từng mang lại cho cô nhiều giải thưởng quốc tế.

Màn trình diễn đẹp mắt của Ulrike Langosch

Môn nhảy dù chưa đủ thỏa mãn sự đam mê mạo hiểm của Ulrike Langosch. Cô thích nhào lộn trên không và kết hợp thêm nhiều động tác phức tạp.

Năm 2012, Ulrike đã dễ dàng vượt qua các đối thủ để đoạt chiếc cúp vô địch quốc gia môn nhào lộn tự do trên không của Đức sau chỉ khoảng 100 lần tập nhảy dù, trong khi nhiều vận động viên khác tập hàng ngàn lần mà vẫn chưa thuần thục. Cô cho biết: "Khi phóng ra khỏi máy bay, tôi bị rơi với tốc độ khoảng 200km/h. Với vận tốc này, mọi động tác đều khó."

Môn nhào lộn tự do trên không này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của cả đội. Dù Ulrike chỉ biểu diễn một mình, nhưng cô vẫn rất cần sự hỗ trợ của đạo diễn và người quay phim. Tất cả các động tác cũng cần được tính toán kỹ ngay từ bên dưới mặt đất.

Với năng khiếu bẩm sinh, cô đã thực hiện các động tác khó một cách thuần thục, tự nhiên và duyên dáng. Mục tiêu của Ulrike lúc này là Giải vô địch nhào lộn trên không châu Âu diễn ra vào tháng 8/2013 tại Bosnia và Herzagovina.

Tường Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *