Nhà khoa học chuyên phục dựng và nhồi bông thú để đưa các loài động vật tuyệt chủng trở lại với cuộc sống của con người – ông Pierre-Yves Renkin – vừa ra mắt bộ sưu tập độc đáo của mình tại Bảo tàng Woluwe-Saint-Lambert  Brussels – Bỉ vào đầu tuần này.

Niềm đam mê của Renkin đối với ngành khoa học phục dựng và nhồi bông thú đã hình thành từ khi ông còn là một cậu bé. Năm 19 tuổi, ông được nhận vào làm việc tại Bảo tàng Lịch sử tự nhiên của Bỉ và đây là cơ hội để ông thực hiện niềm đam mê của mình. Ông cho biết :

– Tôi cho rằng lĩnh vực này cũng giống như nhiều lĩnh vực khoa học khác. Nó đòi hỏi ở bạn một sự đam mê với thế giới tự nhiên. Thêm vào đó, công việc còn đòi hỏi ở bạn sự tỉ mỉ và lao động miệt mài. Tất cả kết hợp lại sẽ giúp bạn tạo ra một đối tượng đã biến mất và mang nó trở lại cuộc sống.

Sau hàng chục năm gắn bó với nghề, Renkin đã tập hợp được một gia sản khổng lồ và ông đã mang gia sản của mình giới thiệu với thế giới qua cuộc triển lãm mang tên “Thế giới của Pierre-Yves Renkin”. Những tác phẩm huyền bí mà Renkin đã dành cả cuộc đời và toàn bộ tâm huyết để thực hiện đã được mang ra ánh sáng.

Dodo

Bộ sưu tập bao gồm các tác phẩm từ thực vật cho đến động vật, từ xác ướp của một con tinh tinh, một dàn nhạc được các chú ếch chơi cho đến một con chim đã tuyệt chủng tên Dodo. Quá trình phục dựng con chim này đã lấy đi của Renkin rất nhiều thời gian và công sức. Ông đã tìm từng sợi lông, từng mảnh da, mắt và chân của những loài chim có nguồn gốc càng gần với loài động vật này càng tốt và sử dụng chúng để tạo ra Dodo.

Renkin cho biết, ông muốn các tác phẩm của mình vừa gợi sự hiếu kỳ ở người xem, lại vừa mang tính giáo dục. Hầu hết các tác phẩm được giới thiệu trong cuộc triển lãm là một cơ hội để người xem có thể hiểu biết thêm về sự huyền bí của thế giới tự nhiên.

Cuộc triển lãm thú vị này sẽ kéo dài từ nay đến ngày 20 tháng 3 tới.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *