32 năm sau khi tiểu thuyết gia lừng danh người Nga Vladimir Nabokov qua đời và để lại một bản thảo còn dang dở, tác phẩm “The Origins of Laura, tạm dịch “Nguyên mẫu của Laura” của ông vừa được bán ở các nhà sách.

Tác phẩm “The Origins of Laura vừa được bán ở các nhà sách

Tác phẩm “Nguyên mẫu của Laura” đã để lại tình trạng khó xử về việc liệu có cho xuất bản tác phẩm này hay không. Trước khi qua đời, tiểu thuyết gia Nabokov đã bảo vợ mình đốt 138 tấm thẻ mà trên đó ông đã ghi các dòng bản thảo của tác phẩm. Vợ ông đã không đốt mà cũng chẳng cho xuất bản tác phẩm này. Từ khi bà qua đời, vào năm 1991, điều khó xử đối với tác phẩm cuổi cùng của Nabokov chuyển sang người con trai của ông, Dmitry.

Ở tuổi 75, ông Dmitry đã quyết định cho xuất bản tác phẩm “Nguyên mẫu của Laura” sau nhiều năm trăn trở, mà có lúc ông gọi là “tiến thoái lưỡng nan” đối với số phận tác phẩm chưa hoàn tất của cha mình. Quyết định này của ông Dmitry vừa được rất nhiều người hâm mộ tác giả tán thành nhưng cũng nhận rất nhiều lời chỉ trích vì không làm theo di nguyện của tác giả.

Phiên bản tiếng Anh được xuất bản vào ngày 22/11 và bản tiếng Nga vừa ra mắt độc giả vào ngày 30/11 vừa qua. Dự kiến, nhà đấu giá Christie’s ở New York, Mỹ sẽ bán đấu giá 138 tấm thẻ có bản thảo của tiểu thuyết gia Nabokov vào ngày 4/12 tới, với giá trị ước khoảng 400.000 đến 600.000 USD.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *