Anh Joey Chestnut đã bảo vệ thành công ngôi vô địch của mình trong cuộc thi ăn bánh Hot dog quốc tế diễn ra tại thành phố New York của Mỹ hôm Chủ nhật vừa qua sau khi đã ngốn hết 54 chiếc bánh hot dog và bánh bao nhân nho trong thời gian 10 phút. Đây cũng là lần thứ tư liên tiếp thí sinh đến từ bang California này giành chiến thắng trong cuộc thi ăn bánh Hot Dog quốc tế diễn ra vào tháng 7 hàng năm.

Cuộc thi ăn bánh Hot dog quốc tế do Tập đoàn thực phẩm hàng đầu của Mỹ Nathan tổ chức vào tháng 7 hàng năm diễn ra lần đầu tiên vào năm 1919 và cho đến nay đã trở thành một trong những cuộc thi hào hứng nhất thế giới.

 Cuộc thi ăn bánh Hot dog quốc tế do Tập đoàn thực phẩm hàng đầu của Mỹ Nathan tổ chức vào tháng 7 hàng năm. Ảnh: Internet

Dưới cái nắng gay gắt và hàng ngàn cặp mắt quan sát của những người hâm mộ, 16 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới đã bước vào cuộc thi ăn bánh hot dog để giành lấy chiếc đai vô địch màu vàng cùng với một số tiền thưởng trong những cố gắng đáng ghi nhận.

Được chào đón nồng nhiệt nhất tại cuộc thi là anh Joey Chestnut, 26 tuổi, người được ban tổ chức đánh giá là ứng cử viên số một cho vị trí vô địch ăn bánh hot dog thế giới. Chính vì thế áp lực đã đè lên vai của Chestnut khi anh phải cố gắng phá kỷ lục do chính anh lập ra vào năm 2009 khi anh ăn được 68 cái bánh hot dog trong vòng 10 phút.

 Áp lực đã đè lên vai của Chestnut khi anh phải cố gắng phá kỷ lục do chính anh lập ra vào năm 2009 khi anh ăn được 68 cái bánh hot dog trong vòng 10 phút. Ảnh: Internet

Trong cuộc thi năm nay Chestnut chỉ có thể ăn được 54 chiếc bánh, thấp hơn 14 cái so với năm trước. Anh cho biết nhiệt độ 36 độ C hôm nay đã ảnh hưởng đến sức ăn của anh. Anh nói: "Tôi cảm thấy hơi thất vọng vì tôi đã không ăn thêm. Tôi nghĩ là tôi có thể ăn thêm được nữa nếu tôi muốn. Dù sao tôi cũng đã chiến thắng, năm tới tôi sẽ trở lại để phá vỡ kỷ lục của chính mình".

Người đứng thứ hai trong cuộc thi này là anh Tim Janus khi anh ăn hết 45 cái bánh. Janus cho biết anh không hài lòng với kết quả cuối cùng. Anh nói: "Tôi có thể làm tốt hơn thế. Trời rất nóng còn bánh mì lại cứng nên đây chưa phải là sức ăn tốt nhất của tôi".

 Trong cuộc thi năm nay Chestnut chỉ có thể ăn được 54 chiếc bánh, thấp hơn 14 cái so với năm trước, tuy nhiên anh vẫn bảo vệ thành công chức vô địch của mình. Ảnh: Internet

Cuộc thi năm nay vắng mặt người từng 6 lần vô địch cuộc thi ăn bánh Hot dog là anh Takeru Kobaysh, đối thủ chính của Joey Chestnut, do một tranh cãi về hợp đồng khiến anh bị cảnh sát bắt giam.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *