Tại Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ phía Tây Bắc Trung Quốc có một người nông dân đã nỗ lực trồng cây trên vùng đất sa mạc rộng 130 hecta nhằm góp phần hạn chế các trận bão cát và quá trình sa mạc hóa đang diễn ra mạnh mẽ ở nước này. Việc làm của ông đã khiến nhiều người cảm kích và ca ngợi.

Hiện cây trồng đã mọc khắp 130 hecta đất sa mạc trong khu vực quản lý của ông. Ảnh: Internet

 

Ông Zhan Yongkui sinh sống gần ngôi làng sa mạc Zhongwei thuộc khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ. Vào mùa xuân, vùng đất này thường phải hứng chịu nhiều trận bão cát dữ dội. Cách đây 10 năm, ông Zhan đã quyết định trồng cây để hạn chế quá trình sa mạc hóa đang diễn ra mạnh mẽ ở đây. Ông đã ký một hợp đồng được quyền sử dụng 200 hecta đất sa mạc cằn cỗi với chính quyền địa phương cho mục đích trên.

Quyết định này đã khiến ông phải mất cả một thập niên làm việc quần quật và chi ra khoảng 6 triệu Nhân dân tệ. Hiện cây trồng đã mọc khắp 130 hecta đất sa mạc trong khu vực quản lý của ông. Ông cho biết: "Ban đầu, tôi không biết cần bao nhiêu tiền để trồng cây và cho rằng chỉ cần một ít tiền là đủ nhưng cuối cùng mọi thứ không như tôi nghĩ".

Lúc đó, người dân trong làng hầu như không hiểu những gì ông làm, một số người còn cười nhạo ông. Thậm chí gia đình cũng không ủng hộ ông ngoại trừ vợ ông. Tuy nhiên, ông Zhan vẫn kiên trì. Ông vẫn ngày ngày chăm sóc những hàng cây. Sao bao năm khó nhọc, hiện những cây táo, đào, hạnh…được trồng trên vùng đất sa mạc này cách đây nhiều năm đã đơm hoa, kết trái. Hệ sinh thái nơi đây cũng đã được cải thiện đáng kể và ông Zhan không còn lo sợ những đợt gió mạnh kèm theo bão cát vào mùa xuân.

Ông hi vọng sẽ có nhiều người trồng cây trên sa mạc như mình để biến các vùng đất cằn cỗi thành màu xanh.

Minh Thanh
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *