![]() |
Ảnh minh họa (Internet) |
Liên hoan khiêu vũ và kịch nghệ lần thứ 8 đã khai mạc ở Bắc Kinh, Trung Quốc vào cuối tuần vừa qua. Trong vài năm qua, sự kiện này đã thu hút đông đảo khán giả. Vở kịch “ Chiếc áo khoác” do nhà hát Gecko ở Anh biểu diễn đã khai mạc liên hoan năm nay.
Vở kịch “Chiếc áo khoác” phỏng theo tiểu thuyết của nhà văn, nhà viết kịch nổi tiếng nước Nga Gogol. Vở kịch kể về câu chuyện của anh thư ký Akaky, người xem việc mua một chiếc áo khoác mới là con đường ngắn để chiếm được tình yêu thương của mọi người và tiến thân trong xã hội nhưng cuối cùng anh đã mất hết tất cả.
Vở kịch chỉ có 7 diễn viên nhưng họ nói 8 ngôn ngữ khác nhau. Các diễn viên đã sử dụng ngôn ngữ cơ thể, nét mặt và ngữ điệu để vượt qua những rào cản về ngôn ngữ. Sự phối hợp giữa các yếu tố văn hóa khác nhau là nguyên nhân chính khiến vở kịch này được chọn làm vở kịch mở màn cho sự kiện này trong năm nay. 19 vở kịch sẽ được trình diễn trong suốt thời gian diễn ra sự kiện kéo dài đến ngày 26.12 tới.
Anh Bằng