Đầu tuần vừa qua, người dân Bolivia đã ăn mừng “Ngày của các đầu lâu”, 1 lễ hội hàng năm được tổ chức để tỏ lòng tôn kính Natitas, hay “đầu lâu nhỏ”, “mũi tẹt” theo ngôn ngữ của người Aymara bản địa.

Người tham gia lễ hội mang theo quà, chẳng hạn như thức ăn, hoa quả, lá cây coca, trong khi các nhạc công chơi trống, kèn rền vang. Ảnh: Internet

 

Lễ hội đầu lâu diễn ra 1 tuần sau lễ hội “Ngày của các vị Thánh” vào ngày 01 tháng 11 vừa qua. Hàng ngàn người Bolivia đã đổ xô đến 1 nghĩa trang trung tâm ở thủ đô La Paz, nơi những lá bùa hộ mệnh được trưng bày trong các hộp hay tủ kính được trang hoàng lộng lẫy. Người tham gia lễ hội mang theo quà, chẳng hạn như thức ăn, hoa quả, lá cây coca, trong khi các nhạc công chơi trống, kèn rền vang.

Theo tín ngưỡng của người Bolivia, nếu đầu lâu được chăm sóc tốt sẽ đem lại may mắn, bảo vệ người gìn giữ và biết ơn họ. Ảnh: Internet

 

Theo tín ngưỡng của người Bolivia, nếu đầu lâu được chăm sóc tốt sẽ đem lại may mắn, bảo vệ người gìn giữ và biết ơn họ. Đầu lâu được biết đến qua tên thánh như Rufino, Andres, Jose Maria và Cristian, và thường là của những người có vị trí cao, được trọng vọng trong xã hội, hay của những người trong gia đình.

Cô Isabel Copara đến đây để tỏ lòng tôn kính người cha quá cố của mình, ông Jose Maria, 1 đại tá quân đội. Cô đốt thuốc lá và đặt vào miệng đầu lâu của cha. Cô cho biết: "Chúng tôi tin rằng đây là phép mầu đối với chúng tôi. Chúng tôi dâng hoa, nến cho người đã khuất, và họ sẽ phù hộ chúng tôi".

Thanh Sang
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *