![]() |
Liên hoan phim Cannes. Ảnh minh họa (Internet) |
“Ngày điện ảnh Carthage” hay còn gọi là Liên hoan phim Carthage lần thứ 23 đã khai mạc vào cuối tuần qua tại thành phố Carthage của Tunisie.
Cuộc cạnh tranh các giải thưởng của Liên hoan phim Carthage đã chính thức mở màn với khoảng 40 phim tham gia lần lượt được ra mắt khách mời và ban giám khảo. Một số đạo diễn bày tỏ cảm nghĩ với các phóng viên: "Thật tuyệt khi chúng ta tổ chức một dịp như thế này. Điện ảnh là một lĩnh vực rất quan trọng như chúng ta đã biết qua các kỳ liên hoan phim quốc tế Cannes, Berlin hay Italia. Đó là dịp để hội tụ những phim hay nhằm đề xuất cho các giải thưởng".
Để hiểu rõ về ngành điện ảnh của nước chủ nhà Tunisie, hãy gặp gỡ Đạo diễn người Tunisie Abdellatif Ben Ammar một trong 3 ứng viên cho Giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất của Liên hoan phim Carthage lần này với bộ phim mang tựa đề “Những cây cọ bị thương”.
Bộ phim nói về giai đoạn đầy khó khăn của người dân Tunisie khi bị thế giới lãng quên, đó là cuộc chiến khốc liệt vào những năm 1960.
Đạo diễn Abdellatif Ben Ammar cho biết: "Đây là chuyện kể của một người phụ nữ đã sống vào thời kỳ đó. Cô kể lại tất cả những gì mà cô đã tận mắt chứng kiến trong chiến tranh. Phim có ý nghĩa chính trị rất cao. Nó cũng nhắc cho chúng ta biết tại sao thế giới lại quên bẳng cuộc chiến này và những người dân vô tội Tunisie đã chết như thế nào trong cuộc chiến đó".
Quốc Trung