Với mong muốn góp phần thúc đẩy ngành du lịch nước nhà đang gặp nhiều khó khăn, một người đàn ông Ai Cập đã can đảm mặt đối mặt với sư tử trước hàng trăm du khách hiếu kỳ tại thị trấn Mansoura  của Ai Cập vào cuối tuần qua.

Sayed al-Essawy luôn cho rằng mình có khả năng siêu nhiên, giúp ông trở thành người mạnh nhất trên hành tinh. Chính vì thế, ông nghĩ mình có khả năng đối mặt và khuất phục sư tử

 

Nhiều năm qua, Sayed al-Essawy luôn cho rằng mình có khả năng siêu nhiên, giúp ông trở thành người mạnh nhất trên hành tinh. Chính vì thế, ông nghĩ mình có khả năng đối mặt và khuất phục sư tử.

Mặc dù Sayed al-Essawy cho rằng sự kiện này chỉ mục đích góp phần thúc đẩy ngành du lịch Ai Cập đang gặp nhiều khó khăn nhưng những nỗ lực ban đầu của ông đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ chính quyền cũng như các nhóm bảo vệ quyền động vật. Họ gọi đây là hành động tàn nhẫn đối với loài vật.

Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2011, doanh thu của ngành du lịch Ai Cập đã giảm 34%. Năm 2009, Ai Cập đã đón khoảng 12,5 triệu lượt du khách và thu về 10,8 tỷ đô la Mỹ. Du lịch là 1 trong những nguồn thu ngoại tệ hàng đầu của Ai Cập, chiếm hơn 11% Tổng sản phẩm quốc nội GDP và mang lại nhiều việc làm cho xứ sở kim tự tháp này.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *