Anh Eduardo đã đến Nam Phi cách đây 8 năm từ quê nhà Maputo ở Mozambique để tìm việc làm. Không thể tìm được việc, anh đã đến bãi biển ở Durban và dựng những lâu đài cát khổng lồ, bằng đôi bàn tay khéo léo. Với việc sân vận động Moses Mabhida ở Durban tổ chức 7 trận đấu trong ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trong đó có trận bán kết thứ hai diễn ra vào ngày 7.7, hàng ngàn người hâm mộ bóng đá đã có mặt tại thành phố này để xem những tác phẩm của anh Eduardo. Anh giới thiệu với du khách 2 sân vận động bóng đá ở Nam Phi là Soccer City và Peter Mokaba được làm bằng cát. Anh giải thích rằng trung bình anh phải mất 3 ngày để hoàn thành mỗi sân vận động.
Hỗ trợ thực hiện các tác phẩm độc đáo trên cùng Eduardo còn có 2 nghệ nhân khác. Nguồn thu nhập của họ đến từ những người xem muốn chụp những tác phẩm nghệ thuật của họ. Nghệ sĩ điêu khắc 21 tuổi Jabulani Ncayiyana cho biết tác phẩm chiếc cúp vô địch của anh chỉ mất 3 tiếng đồng hồ để hoàn tất. Một cư dân địa phương cho biết: “Điều tuyệt vời là bãi biển này đang tạo ra việc làm cho những ai chưa có công việc. Anh ấy là một nghệ nhân, anh ấy đam mê với công việc của mình và tác phẩm này đã thể hiện điều đó. Chúng tôi đánh giá cao tác phẩm này và nó là một phần của văn hóa.”
Anh Bằng