Cư dân tại một số cộng đồng người bản xứ nhỏ lẻ tại Brazil đang có cơ hội hoàn thiện chương trình giáo dục của mình nhờ một dự án nhiều ý nghĩa. Ở quốc gia Nam Mỹ này, các cộng đồng người bản xứ hầu như không được tiếp cận một cách triệt để hệ thống giáo dục do tính đặc thù của nơi cư trú và tập quán sinh hoạt. Mục đích của dự án là cung cấp cho người bản xứ cơ hội hòa nhập tốt với cộng đồng.

Học sinh tại lớp học của Araujo có đủ mọi lứa tuổi, trong đó có bà Leda Maria Fernandes, 65 tuổi

 

Cách đây nhiều năm, cư dân tại làng chài nhỏ bé Pouso da Cajaiba, phía nam bang Rio de Janeiro chỉ có thể hoàn tất chương trình giáo dục tiểu học do thiếu cơ sở hạ tầng giáo dục và giáo viên. Nhưng, hiện nay, hy vọng có được tấm bằng tốt nghiệp trung học nằm trong tầm tay của họ nhờ dự án mang giáo viên và chương trình giáo dục qua truyền hình đến các cộng đồng người bản xứ.

Dự án mang tên “Hải quân Xanh” do chính quyền địa phương và tập đoàn truyền thông lớn nhất Brazil Globo phát động. Theo đó, 6 ngôi làng thưa dân cư và biệt lập như Pouso da Cajaiba là đối tượng nằm trong dự án. Điểm chung của các cộng đồng người bản xứ này là nằm ở khu vực biệt lập, tập quán sinh hoạt dựa vào biển cả.

Hoàn thành bậc học phổ thông là yêu cầu giáo dục bắt buộc để tìm việc làm tại Brazil. Vì vậy, cư dân ở những ngôi làng này nếu không muốn tiếp tục nghề đi biển truyền thống của cha ông, họ không còn cách nào khác là phải rời quê hương để đi học cao hơn.

Cô Jacqueline de Araujo, 25 tuổi là một trong những cư dân của Pouso da Cajiaba bỏ học từ rất sớm. Hiện cô đã có gia đình và có con. Araujo cho biết cô rất hào hứng vì cuối cùng cũng có cơ hội quay lại lớp học theo dự án “Hải quân Xanh”.

Mỗi ngày trong tuần, khoảng 6 giờ tối, Araujo đi đến trường và tham dự các lớp học qua truyền hình dưới sự giám sát và hướng dẫn của một giáo viên. Do thiếu điện, chính quyền quyết định lắp đặt các tấm năng lượng mặt trời để cung cấp nguồn điện cho các lớp học.

Học sinh tại lớp học của Araujo có đủ mọi lứa tuổi, trong đó có bà Leda Maria Fernandes, 65 tuổi. Sau nhiều thập niên ngừng cắp sách đến trường, bà Fernandes quyết định quay trở lại trường để học cùng với các con và cháu của bà. Bà hy vọng một ngày nào đó sẽ lấy tấm bằng cấp 2 ở thứ hạng tốt nhất.

Dự án “Hải quân Xanh” hiện đã thu hút khoảng 200 đối tượng tham dự, bao gồm cả trẻ em và người lớn. Dự án nhiều ý nghĩa này được kỳ vọng sẽ phủ sóng đến nhiều cộng đồng người bản xứ khác tại Brazil.

 

Thanh Tâm
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *