Cuối tuần qua, trên sàn diễn thời trang ở thủ đô La Paz, Bolivia, khán giả không nhìn thấy sự xuất hiện của các bộ sưu tập thời trang bằng vải lụa hay vải the mà thay vào đó là sự xuất hiện của bộ sưu tập thời trang bằng giấy của nhà thiết kế thời trang Marion Macedo.
Quang cảnh buổi trình diễn thời trang bằng giấy của Marion Macedo |
Những chiếc áo đầm, váy và nón đều được làm từ giấy, nhưng chúng trông rất sinh động. Nhà thiết kế thời trang Marion Macedo cho biết, cô lấy cảm hứng cho bộ sưu tập của mình từ sự kiện Bolivia kỷ niệm 200 năm độc lập khỏi Tây Ban Nha vào năm 1809.
Cô Marion Macedo phát biểu:
– “Cùng với sự kiện đất nước kỷ niệm 200 năm độc lập tách khỏi Tây Ban Nha, tôi đã cho ra mắt bộ sưu tập thời trang giấy. Tôi lấy cảm hứng từ các trang phục ra đời cách đây 200 năm. Tôi sưu tầm từ trong các tài liệu lịch sử, sau đó nghiên cứu và cho ra đời bộ sưu tập của mình”.
Các người mẫu nói rằng, họ cảm thấy lo lắng đôi chút khi lần đầu tiên mặc trang phục bằng giấy trình diễn trên sàn diễn thời trang, nhưng sau đó lại cảm thấy dễ chịu hơn khi có các phụ kiện đi kèm.
Nhà thiết kế Macedo đã từng cho ra mắt bộ sưu tập thời trang bằng giấy vào năm 2005. Trong bộ sưu tập lần này, cô Macedo sử dụng nhiều loại giấy khác nhau và chúng được thiết kế khá tỉ mỉ. Chính vì thế, chúng được nhiều người đón nhận.
Hồng Hậu