Vào cuối tuần qua, một phát thanh viên không chuyên ở Anh đã thể hiện bản tin hàng tuần của cô trong một phòng thu âm trong một bồn chứa đầy nước với nỗ lực phá kỷ lục thế giới về chương trình phát thanh trực tiếp dưới nước lâu nhất.

Brendan Jones và Amanda Keller trong bể cá Sydney. Ảnh: Internet

 

Maria Holland là một giáo viên và là cộng tác viên đọc bản tin cho đài phát thanh BHR ở Basildon, hạt Essex, phía Đông nước Anh. Cô đã bỏ ra một năm học lặn để thực hiện mục tiêu lập kỷ lục thế giới về phát thanh dưới nước lâu nhất. Tuy nhiên, Maria đã phải đối mặt với rất nhiều trở ngại. Trước tiên, cô phải mặc một bộ đồ bơi giống như người nhái có gắn tai nghe và microphone bên trong để trong quá trình đọc bản tin cô có thể liên lạc với những kỹ thuật viên ở bên ngoài.

Thêm vào đó, chiếc mặt nạ mà cô đeo có gắn một ống nối trực tiếp với các bình dưỡng khí đặt bên trên mặt nước giúp cho cô luôn có đủ oxy để thở dù với bất kỳ thời gian nào. Và để không bị gián đoạn trong quá trình thu âm, Maria cũng đeo sẵn một chiếc phao sau lưng để cô có thể nổi lên mặt nước trong trường hợp khẩn cấp.

Ở dưới nước quá lâu có thể gây ra tình trạng mất phương hướng, vì thế một nhóm thợ lặn luôn đồng hành cùng Maria. Họ thực hiện nhiều hoạt động hay chơi trò chơi để thỉnh thoảng cô có thể quan sát được họ và nói với thính giả những gì cô đang nhìn thấy.

Những nỗ lực của Maria đã không uổng phí khi cô thực hiện chương trình phát thanh trực tiếp dưới nước trong thời gian 4 giờ 4 phút 23 giây. Kết quả này cho thấy Maria đã đánh bại kỷ lục phát thanh dưới nước do hai phát thanh viên người Australia là Brendan Jones và Amanda Keller thực hiện tại một bể nuôi cá mập ở Sydney hồi tháng trước với thời gian 3 giờ 9 phút 12 giây.

THVL
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *