Món hàng được mọi người nơi đây yêu thích là búp bê Ekeko do nó mang trên lưng nhiều loại hàng hóa khác nhau. Ảnh: Internet

Tổng thống Bolivia Evo Morales đã khai mạc hội chợ Alasitas truyền thống hàng năm hồi đầu tuần ở thủ đô La Paz. Hội chợ là nơi người dân địa phương mua các mặt hàng thu nhỏ, từ búp bê đến báo chí, với hy vọng có được sự thịnh vượng trong cả năm.

Tổng thống Morales đã cùng Thị trưởng La Paz, Luis Revilla, cắt băng khai mạc hội chợ. Hàng trăm thợ thủ công đã mang đến đây những tác phẩm nhỏ nhắn, đáng yêu, phục vụ nhu cầu mua sắm của khách tham quan. Hội chợ này có mối liên hệ mật thiết với niềm tin vào thần thịnh vượng Ekeko, và theo tín ngưỡng của người dân Bolivia, những món hàng mua được sẽ mang đến sự may mắn về phương diện tài chính trong cả năm.

Món hàng được mọi người nơi đây yêu thích là búp bê Ekeko do nó mang trên lưng nhiều loại hàng hóa khác nhau. Trong bài diễn văn khai mạc, Tổng thống Morales khẳng định: "Chúng ta cần quan tâm đến mình, đến sự giàu có của gia đình, và trên hết là sự phồn thịnh của quốc gia. Trong vài năm tới, chúng ta sẽ có búp bê Ekeko mang trên lưng nào là nhà máy hóa dầu, nào là nhà máy thủy điện, và cả những ngành công nghiệp lớn".

Bolivia có khoảng 60% dân số sống dưới mức nghèo khó, nước này đã có kế hoạch tiến vào kỷ nguyên công nghiệp trong thời gian ngắn sắp tới, trong đó ưu tiên đẩy mạnh sản xuất pin lithium dùng trong xe điện.

Trong hội chợ này, khách tham quan có thể mua những món hàng tùy theo ước muốn cá nhân trong năm. Những ai hy vọng thành công trên con đường học vấn sẽ mua bằng cấp mini, còn những ai muốn kết hôn thì mua nhẫn mini.

Truyền thống mua những món hàng đem lại may mắn và sung túc vào ngày 24 tháng Giêng cũng diễn ra ở các tỉnh thành khác trên khắp cả nước. Một số cộng đồng người Bolivia ở hải ngoại cũng có những hoạt động tương tự.

Thanh Sang
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *