Dù đôi chân vẫn chưa với tới bàn đạp của cây đàn nhưng cậu bé 5 tuổi Jacob Velazquez, hiện đang sống tại thành phố Pembroke Pines, bang Florida, (Mỹ) đã được xem là một thần đồng piano. Tài năng của cậu bé cũng đã được Hội nhạc công Mỹ công nhận sau khi trải qua các phần thi vô cùng khắt khe, vốn có thể gây khó khăn cho cả những người chơi đàn dày dạn kinh nghiệm.
Giống như nhiều bé trai cùng trang lứa, Jacob cũng thích chơi trò chơi và đùa nghịch trong hồ bơi. Nhưng khi tiến đến cây đàn piano, cậu bé lập tức trở thành một nghệ sỹ thực thụ.
Thần đồng piano 5 tuổi Jacob Velazquez.
Không hề quá lời khi gọi Jacob là Mozart hay Beethoven nhí bởi cậu bé đã bắt đầu chơi đàn piano vào khoảng 1 năm trước khi mới 4 tuổi. Cô Tina Velazquez – mẹ của Jacob cho biết: "Lúc đó anh Willie chồng tôi đã đi làm còn tôi thì đang ở trong bếp. Đột nhiên giai điệu của bản nhạc mà anh ấy vừa chơi tối hôm trước vang lên, tôi cứ tưởng chồng tôi đã về nhà nhưng khi bước ra phòng khách thì tôi mới biết chính là Jacob." Kể từ đó cha mẹ Jacob cho cậu bé học đọc nhạc.
Với khả năng ghi nhớ đặc biệt, Jacob chỉ cần 3 tuần để học xong bản Sonata của Beethoven, thậm chí sau đó cậu còn có thể chơi thuần thục mà không cần nhìn vào bản ký âm. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của Jacob hiện giờ chính là bàn tay nhỏ nhắn của cậu bé. Cô Jaffird Siera – giáo viên dạy đàn cho biết: "Cậu bé nhớ tất cả các nốt nhạc nhưng ngón tay và sải tay chưa đủ dài để bấm hết các phím. Cháu biết cách nhưng lại không thể đàn được như ý muốn."
Jacob cảm thấy rất thích thú và thoải mái với việc chơi đàn. Khi được hỏi vì sao, cậu bé hồn nhiên trả lời: "Vì con có thể học tất cả các bản nhạc ạ."
Kiều Nhi