Nhiếp ảnh là một nghề đòi hỏi nhiều kỹ năng và khiếu thẩm mỹ. Cô bé người Đức Tanja Schneider đã hội đủ các yếu tố ấy dù còn ở tuổi cắp sách đến trường. Mới đây, em đã nhờ mẹ đứng tên để mở một tiệm chụp ảnh chuyên nghiệp, và cái tên nhiếp ảnh gia Tanja Schneider nhanh chóng nổi tiếng khắp nước Đức.

Cô bé Tanja Schneider 15 tuổi cho biết: "Em yêu động vật và em thích chụp ảnh chúng. Việc này rất vui. Làm nghề chụp ảnh thú cưng rất đặc biệt, bởi chúng ta không thể bảo chúng tạo dáng. Chụp ảnh người thì ngược lại, có thể sắp xếp tất cả."

Tanja Schneider bên một người mẫu 4 chân của mình

Tuy không thể bảo người mẫu 4 chân cười, hay tạo dáng, nhưng Tanja có bí quyết khiến chúng phải đứng yên. Cô bé dùng một máy ghi âm phát ra tiếng kêu của nhiều loài động vật để điều khiển những con thú. Thông thường, nhiếp ảnh gia nhỏ tuổi chỉ làm việc vào buổi sáng, bởi em còn phải đi học. Em luôn tranh thủ học bài ngay tại lớp để có thời gian theo đuổi sở thích của mình. Ban đầu, Tanja chụp ảnh những con thú cưng của bạn bè, rồi đăng lên mạng internet cho vui. Không ngờ, các bức ảnh do em chụp được nhiều nhà xuất bản đánh giá cao. Họ sử dụng ảnh và trả tiền bản quyền cho em. Từ đó, Tanja nảy ra ý định nhờ mẹ đứng tên để mở một tiệm chụp ảnh bởi em chưa đủ tư cách pháp nhân.

Khách hàng đưa những con thú cưng đến chụp ảnh đều tỏ ra rất hài lòng, bởi họ không phải trả công cho Tanja. Cô bé thường chỉ xin được giữ bản quyền của các bức ảnh để nhận thù lao từ các tòa soạn, hoặc những nhà xuất bản nào có nhu cầu sử dụng chúng mà thôi.

Tường Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *