Đèn lồng là vật không thể thiếu trong tháng lễ Ramadan hằng năm của người Hồi giáo. Tại Dải Gaza, một phụ nữ đã tận dụng những thùng giấy các-tông đựng thực phẩm_ tái chế thành những chiếc đèn lồng_ giúp bầu không khí lễ hội trở nên lung linh hơn.
Chị Rehan Shurrab sống ở phía Nam thành phố Khan Younis cảm thấy vui với việc tái chế thùng giấy các-tông thành những chiếc đèn lồng đón lễ Ramadan. Ngoài việc trang trí vào dịp lễ, chị cũng có thể kiếm được một số tiền nhờ vào công việc này.
Chị Rehan Shurrab – Người dân Dải Gaza cho biết:
“Người ta thường vứt bỏ những thùng giấy này hoặc dùng thay thế cho củi đốt, như thế là rất lãng phí. Chỉ với một chút sáng tạo, tôi có thể tận dụng chúng để làm ra những món đồ đẹp, mang niềm vui đến cho mọi người, đặc biệt là những đứa trẻ.”
Với người Hồi giáo, những chiếc đèn lồng là biểu tượng của lễ Ramadan. Ánh sáng tỏa ra từ những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc như thắp lên niềm hy vọng về tương lai tốt đẹp. Trong suốt tháng lễ, người ta treo những chiếc đèn lồng ở khắp nơi từ trong nhà đến những nơi công cộng. Trẻ nhỏ cảm thấy vui khi cầm đèn lồng đi chơi cùng với bạn bè.
Thanh Trúc