Thành phố Shkoder ở miền Bắc Albania mới đây đã tưng bừng tổ chức lễ hội hóa trang truyền thống. Khắp nơi trong thành phố ngập tràn những người hóa trang ca hát, nhảy múa trên nền nhạc truyền thống, giúp bầu không khí của lễ hội trở nên sôi động và vui tươi hơn bao giờ hết.
Trong trang phục vào thời Trung cổ, những người tham gia lễ hội đã hóa thân thành những hiệp sĩ, công chúa xinh đẹp. Từng nhóm còn mang theo những nhạc cụ truyền thống, họ ca hát, nhảy múa và tuần hành khắp nơi tại thành phố Shkoder, kể cả trong các nhà hàng, quán cà phê để mang không khí vui tươi đến với tất cả mọi người.
Ông Renato Lumci – Đại diện Sở du lịch thành phố Shkoder cho biết:
“Nhóm người hóa trang đứng sau lưng tôi đây sẽ tình nguyện phục vụ ca hát miễn phí tại nhà hàng này trong vài ngày. Những người khác cũng vậy, mọi người đều cùng nhau ăn mừng và giải khuây trong suốt 1 tuần diễn ra lễ hội.”
Ra đời vào năm 1800, lễ hội hóa trang ở Shkoder là một hoạt động văn hóa truyền thống nhằm tiễn biệt mùa Đông lạnh lẽo, trầm lắng để chào đón mùa Xuân ấm áp và rực rỡ sắc màu. Sự kiện này ngày càng thu hút nhiều người tham gia, kể cả du khách đến từ các nước láng giềng. Vì thế, thành phố Shkoder có kế hoạch tổ chức lễ hội kéo dài 1 tháng trong những năm tiếp theo.
Quốc Trung