Bức chân dung bí ẩn vẽ một người phụ nữ, dường như là vợ của danh họa Rene Magritte, vừa được tìm thấy trong quá trình nghiên cứu các tác phẩm của ông. Đây là phát hiện quý giá về danh họa người Bỉ theo trường phái siêu thực này. Bức chân dung đã nằm ẩn dưới một tác phẩm khác trong 80 năm qua và chỉ được phát hiện thông qua kỹ thuật hiện đại.
Các chuyên gia đã phát hiện bức chân dung một người phụ nữ, ẩn dưới một bức tranh khác có tên gọi “Mùa thứ năm” vẽ vào năm 1943, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ thuật Hoàng gia Bỉ ở thủ đô Brussels. Phát hiện này có được nhờ sử dụng kỹ thuật phản xạ hồng ngoại giúp “nhìn” xuyên qua các lớp sơn. Nhân vật trong bức chân dung khá giống người vợ của họa sĩ /Rê-nê Ma-grit/ Rene Magritte. Bà cũng là chủ đề sáng tác trong nhiều tác phẩm của ông.
Lý do danh họa Rene Magritte vẽ tác phẩm “Mùa thứ năm” che giấu bức chân dung này hiện vẫn còn là “ẩn số”. Ông được xem là một trong những họa sĩ nổi bật nhất trong trường phái siêu thực. Các chuyên gia đang thực hiện cuộc nghiên cứu mới về tranh của danh họa Rene Magritte, xem xét kỹ lại bằng công nghệ hóa học và ánh sáng 50 bức tranh mà ông vẽ từ năm 1921 đến năm 1967.
Tuấn An