Người dân trên khắp đất nước Iran vừa tham gia lễ hội Chaharshanbeh Suri hay Lễ hội Lửa. Sự kiện đánh dấu năm cũ sắp kết thúc và chào đón năm mới sắp đến theo lịch truyền thống của nước này.
Tại thủ đô Tehran, các con đường được thắp sáng và tiếng nhạc rộn vang. Bên cạnh đó, mọi người còn đốt lửa trại, đốt pháo hoa và thả đèn lồng mang theo những điều ước nguyện bay lên bầu trời đêm. Nhiều người nhảy qua đống lửa hoặc đi vòng quanh đống lửa với niềm tin xua tan những điều xấu của năm cũ và đón nhận ánh sáng của ngọn lửa với hy vọng năm mới tràn đầy năng lượng. Lễ hội lửa cũng có hoạt động xin quà rất độc đáo. Theo đó, người ta đến từng nhà để xin quà và nhận được các loại hạt, quả mọng, nước cùng những lời cầu chúc nhau vui vẻ.
Một người tham gia lễ hội chia sẻ:
“Lễ hội lửa là một truyền thống lâu đời, tuy nhiên nét văn hóa độc đáo này đang có nguy cơ mai một khi số người tham gia ngày càng ít đi. Tôi hy vọng sẽ có nhiều người tham gia những sự kiện truyền thống như thế này nhiều hơn nữa bởi đây là dịp để mọi người tập trung cùng vui chơi và cười đùa với nhau.”
Lễ hội lửa ở Iran có nguồn gốc từ thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên. Chỉ vài ngày sau lễ hội này, người dân Iran đón năm mới Nowruz cổ truyền hay còn gọi Tết Ba Tư.

Thanh Trúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *