Vào ngày 27/7/1993, tại một giải đấu được tổ chức ở thành phố Salamanca của Tây Ban Nha, vận động viên nhảy cao người Cuba Javier Sotomayor đã chinh phục được mức xà 2,45 mét. Tính đến hôm nay, 30 năm đã trôi qua kể từ cú bật nhảy khiến cả thế giới sững sờ, thì vẫn chưa có bất cứ vận động viên nào có thể phá vỡ kỷ lục đó của huyền thoại nhảy cao này.
Những ngày này, vua nhảy cao thế giới Javier Sotomayor, 55 tuổi, vui mừng kỷ niệm thập niên thứ ba kể từ khi ông lập kỷ lục và giữ vững danh hiệu người nhảy cao nhất thế giới ngoài trời dành cho nam.
“Vào ngày 27/7 này là tròn 30 năm tôi trở thành một kỷ lục gia. Tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào sau bao nhiêu năm vẫn có được vinh quang đó mặc dù luôn kỳ vọng sẽ có người đánh bại thành tích của tôi trong tương lai.”
Vào năm 1989, vận động viên Javier Sotomayor còn lập được kỷ lục thế giới về nhảy cao trong nhà với thành tích 2m43. Tính đến thời điểm hiện tại, thành tích này của ông vẫn chưa có vận động viên nào đánh bại. Đến nay, ông Javier Sotomayor vẫn được coi là vận động viên nhảy cao vĩ đại nhất lịch sử khi đạt được những thành tích đáng nể từ huy chương vàng Olympic môn nhảy cao đến những lần vô địch nhảy cao thế giới.
Minh Thanh