Vài năm trước đây, hai kiến trúc sư Maartje Lammers và Boris Zeisser đã mua một ngôi nhà cũ trong khu bảo tồn thiên nhiên Glaskogen ở Thụy Điển rồi thiết kế lại với mục đích làm chỗ nghỉ mát vào mùa Hè. Thế nhưng, ngôi nhà nhỏ giữa nơi hoang sơ này đã không yên tĩnh như họ mong đợi, bởi kiến trúc độc đáo của nó đã thu hút nhiều người hiếu kỳ, nhất là những ai say mê ngành kiến trúc đến tìm hiểu.

Ngôi nhà được thiết kế chủ yếu bằng gỗ nên rất hòa hợp với cảnh vật xung quanh. Kiến trúc sư Boris Zeisser đặt tên cho công trình nhỏ của mình là "Nhà đàn accordion" bởi nó có một cabin mở rộng với diện tích chừng 30m vuông. Ngôi nhà trước đây vốn chật hẹp nên được dùng làm phòng ngủ. Còn phòng khách chính là cabin linh động ấy. Cabin được gắn trên một khung thép trượt trên những con lăn nên khi cần anh Zeisser chỉ việc kéo cabin chồm ra ngoài dòng suối. Cách này vừa không gây ảnh hưởng đến quang cảnh tự nhiên của khu bảo tồn, vừa mở ra một tầm nhìn tuyệt đẹp. Anh Boris Zeisser  cho biết: "Tôi không muốn thiết kế một công trình lớn, hoặc những thứ mà các kiến trúc sư khác không thể làm được. Tôi chỉ muốn dựng một ngôi nhà hòa hợp với thiên nhiên."

Ngôi nhà được dựng theo cách thủ công. Phần vách được làm bằng gỗ tuyết tùng nên lâu ngày đã chuyển sang màu xám rất tiệp với màu của đá và cây cối xung quanh. Anh Boris Zeisser nói: "Con người sẽ già đi, và nhà cửa cũng có tuổi. Tôi đã tính đến điều này nên sử dụng loại gỗ dùng lâu vẫn đẹp, chứ không trở nên cũ kỹ, dơ bẩn."

Ý tưởng hòa hợp thiên nhiên cũng dễ dàng tìm thấy qua cách thiết kế nội thất của ngôi nhà. Tường được lát bằng những miếng gỗ bạch dương xếp theo từng dãy và những khung cửa sổ lớn tạo cảm giác rộng rãi, dễ chịu. Ngoài ra, toàn bộ thiết bị điện trong nhà đều sử dụng nguồn điện năng lượng mặt trời lắp đặt trên mái nhà.
Được thiết kế hoàn hảo từ ngoài vào trong, ngôi "nhà đàn accordion" này đúng là nơi nghỉ ngơi lý tưởng cho gia đình vào mùa Hè.

Tường Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *