Ở Ba Lan, có một ngày lễ đặc biệt, khi mà mọi người dường như không e ngại việc tăng cân. Đó là sự kiện mang tên “Thứ Năm Béo” với việc mọi người thỏa sức ăn uống và xem đây là truyền thống đem lại may mắn. Những hình ảnh về sự kiện độc đáo có từ hàng thế kỷ qua này sẽ mở đầu chương trình Thế giới quanh ta hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi.
Sự kiện diễn ra hằng năm vào ngày thứ Năm cuối cùng trước Mùa Chay, tức khoảng thời gian mà người Cơ Đốc giáo thường ăn chay trước Lễ Phục sinh. Vào ngày “Thứ Năm Béo” ở Ba Lan trong tuần lễ vừa qua, như mọi năm, đông đảo người dân xếp hàng dài bên ngoài các cửa hàng bánh rán để mua món bánh ngọt này.
Một khách hàng cho biết:
“Có một câu nói rằng nếu bạn không ăn bánh rán, thì đó là điềm chẳng lành cho một năm tiếp theo. Vì vậy, chúng tôi đang ở đây chờ mua bánh rán.”
Một Khách hàng khác chia sẻ:
“Tôi chẳng thích bánh rán. Và đây là ngày duy nhất trong năm tôi ăn món này.”
Trong văn hóa Ba Lan, ngày “Thứ Năm Béo” cũng là lúc mọi người quây quần tại nhà hay tụ họp ở các hàng quán cùng với bạn bè và người thân. Trong dịp này, họ dường như không e ngại việc thưởng thức nhiều món ngọt.
Phúc Châu