Nằm trong một ốc đảo ở vùng rìa sa mạc Taklamakan lớn nhất Trung Quốc, thành phố Đôn Hoàng từng là điểm dừng chân quan trọng trên Con đường tơ lụa cổ xưa. Mới đây, thành phố này của tỉnh Cam Túc đã trở nên sống động với buổi hòa nhạc kết hợp công nghệ hiện đại dưới bầu trời đầy sao.
Buổi hòa nhạc đáng nhớ này đã diễn ra tại hồ Nguyệt Nha Tuyền, một hồ nước hình bán nguyệt có phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Đây là một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất của thành phố Đôn Hoàng. Khi màn đêm buông xuống, buổi hòa nhạc bắt đầu, khán giả cùng lắc lư theo nhịp điệu âm nhạc, vẫy gậy phát sáng đầy màu sắc dưới bầu trời đầy sao. Ngoài ra, họ còn được thưởng thức màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật bằng những thiết bị bay không người lái. Các tác phẩm gây ấn tượng mạnh là hình ảnh hồ nước hình bán nguyệt, lạc đà và các biểu tượng khác làm nổi bật văn hóa thành phố Đôn Hoàng trên sa mạc.   
“Đây là màn trình diễn ánh sáng rất ấn tượng đã thể hiện nét văn hóa đặc trưng của thành phố Đôn Hoàng”.
Ban tổ chức cho biết đây là một hoạt động nghệ thuật giúp mang đến những trải nghiệm độc đáo cho khách du lịch khi đến với thành phố Đôn Hoàng.

Minh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *