Mặc cho cái nóng lên đến hơn 46 độ C, mới đây, hàng ngàn tín đồ Hin-đu giáo vẫn tụ hội về thị trấn Barpali, bang Odisha, miền Tây Ấn Độ để tham gia một lễ hội linh thiêng phỏng theo lễ cưới của thần Shiva, một trong ba đấng tối cao trong đạo Hin-đu, và nữ thần Parvati. Những người tham gia lễ hội tin rằng, sau lễ cưới của hai vị thần, những cơn mưa sẽ xuất hiện, chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài hơn 2 tháng qua và bắt đầu giai đoạn gió mùa ở Ấn Độ.
Ảnh minh họa
Lễ hội hằng năm này bắt đầu vào ngày thứ 2 của tháng Jeyshta theo lịch Oriya truyền thống của Ấn Độ và kéo dài trong 1 tuần lễ. Tương truyền, vào ngày thứ 6 của lễ hội, thần Shiva cùng với vợ ngài là nữ thần Parvati sẽ trở lại trong một lễ rước, và điều này đánh dấu sự thay đổi thời tiết trong vùng, khi đó tiết trời sẽ trở nên mát mẻ hơn. Chính vì vậy, lễ rước hai vị thần là hoạt động được người dân mong chờ nhất.
Trong lễ rước, tượng của hai vị thần được đặt trang trọng trong những cỗ xe đầy màu sắc cùng đoàn người diễu hành vòng quanh thị trấn Barpali. Bên cạnh đó, nhiều màn biểu diễn nghệ thuật dân gian độc đáo của Ấn Độ cũng diễn ra trong lễ rước này. Những người tham gia lễ hội cùng nhảy múa, đón chờ cơn mưa do thần linh ban tặng, hứa hẹn mang đến những điều tốt lành cho tất cả mọi người.
Kiều Nhi