Còn nếu có dịp đến Ba Lan, quý khán giả có thể cân nhắc khám phá Krakow – thành phố lớn thứ hai và từng là thủ đô của nước này trong nhiều thế kỷ. Với bề dày lịch sử, cùng những công trình kiến trúc cổ kính và nền ẩm thực phong phú, thành phố hơn 1.000 năm tuổi Krakow là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất ở châu Âu.
Thành phố Krakow nằm bên bờ sông Vistula thơ mộng, được bao quanh bởi những ngọn đồi, dãy núi trùng điệp, tạo nên bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Đến với Krakow, du khách không thể bỏ qua Hội trường Vải Sukiennice – một biểu tượng kiến trúc thời Phục Hưng và từng là nơi giao thương nhộn nhịp của các thương nhân mua bán hàng dệt may, các sản vật quý hiếm.
Chị Eva Zu Beck – Người dân Ba Lan cho
“Sukiennice từng là một trung tâm thương mại quốc tế nổi tiếng. Ngày nay, nơi đây là một điểm tham quan hấp dẫn. Du khách có thể tìm mua đồ thủ công, quà lưu niệm truyền thống của Ba Lan tại đây.”
Vào thế kỷ 10, Krakow phát triển hưng thịnh và sau đó trở thành thủ đô của Ba Lan trong hơn 500 năm (từ năm 1038 đến năm 1596). Thành phố Krakow còn nổi tiếng với lâu đài /Va-ven/ Wawel tráng lệ. Đây là nơi tổ chức lễ đăng quang của nhiều vị vua. Năm 1978, phố cổ Krakow nằm ở trung tâm thành phố Krakow và lâu đài Wawel được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận là Di sản thế giới.
Từ lâu đài Wawel, du khách có thể đi dạo dọc theo con sông Vistula nổi tiếng là dài nhất Ba Lan. Bên bờ sông này còn có khu phố cổ Kazimierz. Ngày nay, Kazimierz được nhiều người biết đến với những không gian nghệ thuật, các quán cà phê, cửa hàng lâu đời và nền ẩm thực đa dạng.

Xuân Hoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *