Aesha Mohammadzai, cô gái Afghanistan bị gia đình chồng và người chồng là phiến quân Taliban cắt mũi và tai cách đây gần 4 năm vì tội bỏ trốn hiện vẫn tiếp tục hành trình đi tìm cuộc sống mới cùng với gia đình mới của cô tại thành phố Frederick, bang Maryland, Mỹ.

Aesha từng khiến cả thế giới sửng sốt khi xuất hiện trên trang bìa tạp chí Time vào năm 2010.

Tháng 8/2010, gương mặt biến dạng của Aesha trên bìa Tạp chí Thời đại đã gây chấn động cả thế giới. Hình ảnh đó đã lên tiếng thay cho những phụ nữ Afghanistan nhiều năm sống dưới sự áp bức của chế độ Taliban ở quốc gia này.

Hiện cô đã được đưa sang Mỹ và có một cuộc sống mới hạnh phúc.

Gần 2 năm sau khi đến Mỹ, cô được một gia đình gốc Afghanistan nhận nuôi. Cha Mati, mẹ Jamila và em gái đã giúp cô vượt qua những lần phẫu thuật vô cùng đau đớn. Sau cuộc phẫu thuật mới đây nhất vào tháng 4 vừa qua, Aesha đã có chiếc mũi mới và diện mạo mới. Đợt phẫu thuật mũi cuối cùng sẽ diễn ra trong mùa hè này, sau đó các bác sỹ sẽ ghép vành tai cho Aesha. Cô gái 22 tuổi giàu nghị lực này vẫn còn một chặng đường dài để đi nhưng như cô nói: “Tôi không sợ bất cứ khó khăn nào”; “Khi có sức khỏe, tôi có thể làm được mọi thứ”.

Kiều Nhi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *