Năm 2019, sau khi làm ra một thư viện mini theo yêu cầu của người vợ, anh Joey Carbone sống tại làng Mount Prospect, bang Illinois, nước Mỹ, bắt đầu thực hiện dự án Thư viện mini cho cộng đồng do chính anh đề xướng. Kể từ đó đến nay, anh đã lần lượt cho ra đời hàng chục thư viện nho nhỏ như thế để tặng cho cư dân ở ngôi làng anh đang sống và những cộng đồng ở xung quanh.
Đến nay, anh Joey Carbone đã làm ra 99 thư viện mini và hiện anh đang sắp hoàn tất công trình thứ 100. Mỗi công trình mang dáng vẻ độc đáo riêng và được trang trí bằng những hình ảnh khác nhau. Người dân sống ở khu vực xung quanh mang sách đặt vào đó để bất cứ ai cũng có thể đến mượn mang về đọc.
“Tôi thích thư viện này. Nó được làm với kiểu dáng theo yêu cầu của một cậu bé thích hình ảnh của nhân vật Mario với tay cầm trái cây. Tôi rất vui khi tạo ra những hình ảnh như thế này.”
Để có được nhiều công trình ý nghĩa như thế, anh Joey Carbone đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ cộng đồng, họ đã mang tặng anh các miếng gỗ, tấm lợp, đinh, ốc vít… Có một số thư viện mini còn được trang bị đèn vận hành bằng năng lượng mặt trời. Nhờ tấm lòng của anh Joey Carbone mà cư dân làng Mount Prospect không phải đi xa để tìm sách đọc. Một người hàng xóm của anh đã lập ra một bản đồ cho biết vị trí các thư viện mini nhằm giúp cộng đồng dễ dàng tìm thấy chúng. Anh Joey Carbone cảm thấy rất vui khi những công trình của mình đã góp phần đưa mọi người xích lại gần nhau hơn.
Thanh Trúc