Cụ bà 81 tuổi người Mỹ Fran Anderson này vừa hoàn thành một thử thách khó tin _ là đi bộ đường dài xuyên Grand Canyon – hay Hẻm núi Lớn – nổi tiếng ở bang Arizona của Mỹ. Thành tích đó càng trở nên đáng khâm phục khi cụ từng vượt qua trọng bệnh mới đây.
Cụ Fran Anderson cùng một người con gái của mình đặt mục tiêu hoàn thành chặng đường 24 dặm (tức 38,62 cây số) xuyên Hẻm núi Grand Canyon trong chưa đến 24 giờ. Kết quả là họ đã vượt khá xa mục tiêu đó với khoảng 21 giờ đi bộ. Khi được hỏi về lý do thực hiện hành trình gian nan như thế, cụ Fran Anderson trả lời một cách đơn giản là “bởi vì muốn làm.” Thành tích này càng đáng khâm phục hơn khi mà chỉ trước đó 5 tháng, cụ từng trải qua một cơn viêm phổi nặng tưởng chừng không qua khỏi. Ngoài ra, cụ Fran Anderson còn đang mang trong người chứng ung thư máu và từng phải phẫu thuật đầu gối.
“Thật kỳ diệu, có bao nhiêu người 81 tuổi làm được điều như mẹ tôi?”
“Tôi tin thành tích này sẽ tạo cảm hứng cho những người cùng lứa tuổi với mình và những ai không còn trẻ nữa. Hãy vượt qua sự ngần ngại và cứ làm những gì mình yêu thích!”.
Phúc Châu