Thời gian gần đây, tại miền Đông của Cộng hòa Dân chủ Congo, nhờ chương trình dạy cờ vua của một câu lạc bộ địa phương, nhiều trẻ em đang tìm lại được niềm vui tuổi thơ, tạm quên đi những khó khăn và vết thương tinh thần do xung đột, bạo lực gây ra.
Mỗi tuần, những đứa trẻ trong trại tị nạn ở ngoại ô thành phố Goma được học chơi cờ vua từ những thành viên của Câu lạc bộ cờ vua Soga. Dù điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng các thành viên câu lạc bộ hy vọng chương trình dạy cờ vua này có thể giúp các em có được niềm vui đồng thời rèn luyện tính kiên nhẫn, tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề.
“Nhờ chương trình học cờ vua, em đã có dịp làm quen với nhiều bạn mới và có thêm nhiều niềm vui. Khi chơi cờ với các bạn, em thấy tinh thần của mình thoải mái hơn.”
Cha mẹ của các em cũng tỏ ra phấn khởi khi con họ có được tuổi thơ vui vẻ, lành mạnh.
Ngoài ra, chương trình này còn được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy tinh thần học tập vượt khó của các em, từ đó giúp các em và gia đình có được tương lai tươi sáng hơn.
“Trẻ em là tương lai của đất nước. Vì vậy, để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn, trẻ em phải được dạy dỗ đàng hoàng. Thông qua việc học cờ vua, tôi hy vọng các em sẽ hiểu được rằng không thể giải quyết các vấn đề trong cuộc sống bằng bạo lực mà phải bằng trí tuệ.”.
Thúy Diễm